Tự hào bộ đội Cụ Hồ

(NTO) Giữa những ngày toàn tỉnh kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN, chúng tôi đến thăm Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh và Anh hùng LLVT Chamaléa Châu - những người con ưu tú của quê hương Phước Trung (Bác Ái) anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hai vị Anh hùng phấn khởi bày tỏ niềm tự hào được làm người lính Cụ Hồ và vui mừng nhìn thấy sự lớn mạnh của LLVT tỉnh nhà qua 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Chúng tôi gặp lại Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh tại khu đất rẫy vùng hạ lưu hồ chứa nước Phước Trung. Trở lại cuộc sống đời thường, ông nỗ lực làm kinh tế giỏi nêu gương sáng cho bà con thôn xóm noi theo. Tiếp khách trong căn chòi tựa lưng vào gộp đá, Anh hùng Pinăng Thạnh bước qua tuổi tám mươi sôi nổi ôn lại truyền thống chiến đấu anh dũng của LLVT huyện Bác Ái. Từ năm 1966, ông là Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự huyện Bác Ái Đông. Với lực lượng khoảng 60 người, đơn vị dùng bao bột may quần áo, lấy pin nhuộm đen trang bị cho cán bộ, chiến sĩ. Chân mang dép lốp, đầu đội mũ tai bèo, sử dụng vũ khí thô sơ, bộ đội địa phương đã kiên cường đánh giặc Mỹ xâm lược. Tuy chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn vũ khí nhưng LLVT địa phương đã kiên cường bám trụ núi rừng bảo vệ căn cứ kháng chiến, bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con bản làng. Lực lượng bộ đội chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai sử dụng hầm chông, cung tên giăng mắc khắp núi rừng làm quân giặc kinh hồn bạt vía.

 
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Pinăng Thạnh.

Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh vận động bà con bám nương rẫy thi đua sản xuất nhiều lương thực ủng hộ Bộ đội Cụ Hồ ăn no đánh thắng giặc Mỹ. Khi máy bay Mỹ từ phi trường Thành Sơn cất cánh bắn phá núi rừng Phước Trung, ông dùng súng trường bắn rơi hai máy bay trực thăng. Đồng thời chỉ huy bộ đội địa phương phối hợp với quân chủ lực đột kích sân bay Thành Sơn làm tiêu hao khí tài, vật lực của không quân Mỹ. Ngày 20 -12- 1969, Pinăng Thạnh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình, ông động viên con trai là Chamaléa Nón gia nhập bộ đội, trở thành sĩ quan đang công tác tại Ban CHQS huyện Bác Ái. “Nhìn thấy lực lượng bộ đội địa phương ngày càng tinh nhuệ, trang bị vũ khí hiện đại, bụng dạ tui mừng lắm. Tui mong tới ngày tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN để có dịp gặp lại đồng đội một thời vào sinh ra tử trên chiến trường Bác Ái kiên trung”, Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh cười hồn hậu, nói.

Cách khu đất rẫy của Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh khoảng 10 phút chạy xe máy là đến nhà của Anh hùng LLVT Chamaléa Châu rợp mát bóng cây rừng. Vợ chồng ông vui sống trong ngôi nhà khang trang. Ít ai ngờ người cán bộ chỉ huy lực lượng du kích xã bụng dạ “ít chữ, ít nghĩa” đã làm cho các chuyên gia quân sự Mỹ ở sân bay Thành Sơn “hồn xiêu phách lạc”. Từ năm 1966 đến năm 1975, du kích xã Phước Trung đã bắn rơi 25 máy bay các loại. Riêng Xã đội trưởng Chamaléa Châu đã bắn rơi 7 chiếc, gồm: 1 phản lực B57, 1 L19 và 5 trực thăng. Ngày 20-12-1994, Chamaléa Châu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

 
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Chamaléa Châu.

Ánh mắt của Anh hùng LLVT Chamaléa Châu rạng rỡ niềm tự hào khi nhắc đến truyền thống đánh giặc của quân và dân xã Phước Trung. Ông kể, lực lượng du kích thường trực của xã Phước Trung có 12- 15 người được trang bị 1 khẩu súng trường của Mỹ, 1 khẩu súng trường của Đức và 1 khẩu súng trung liên. Mỗi khẩu súng chỉ có 10-20 viên đạn nên phải hết sức tiết kiệm, khi thật sự cần thiết mới “bóp cò”. Lực lượng du kích ở các thôn cũng chỉ khoảng 20 người làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản, đưa bà con chạy lên núi cao khi địch càn. Chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn nhưng LLVT xã Phước Trung đã làm nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc đi vào lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc.

“Mình theo Đảng, theo Bác Hồ đánh giặc với lòng mong muốn góp phần đem lại sự thanh bình cho quê hương. Mình rất tự hào được tham gia LLVT chiến đấu hào hùng trên địa bàn xã Phước Trung. Sau ngày giải phóng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống bà con no ấm, con cháu học hành thành đạt. Lực lượng dân quân xã ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc quốc phòng- an ninh tại địa phương”, Anh hùng LLVT Chamaléa Châu bộc bạch niềm vui.

Chiến công hiển hách của quân dân xã Phước Trung anh hùng gắn liền với chiến công huyền thoại của Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh và Anh hùng LLVT Chamaléa Châu. Tên các anh được nhân dân “khắc” vào đá núi vùng chiến khu Bác Ái kiên trung. Các anh tự hào được là Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần xây dựng LLVT tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.