Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Quan tâm chăm lo nhà ở cho hội viên

(NTO) Thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ (PN) nghèo, PN khó khăn về nhà ở, từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội PN trong tỉnh triển khai nhiều hành động cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện nhà ở cho hội viên, PN nghèo đơn thân, khuyết tật, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

 
Bà Bùi Thị Đẹp phấn khởi bên ngôi nhà mới sắp được hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Với tinh thần “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, những năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, PN, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho PN nghèo còn khó khăn về nhà ở. Hằng năm, để cuộc vận động đạt hiệu quả, Hội xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội PN các cấp khảo sát, lập danh sách hội viên nghèo, PN đơn thân, khuyết tật… chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm bợ, dột nát để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Từ cách làm này, từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội PN trong tỉnh đã vận động xây dựng 148 “Mái ấm tình thương” cho hội viên, PN với kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Riêng năm 2014, được 10 mái ấm do Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Ninh Thuận hỗ trợ, với kinh phí 350 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp hội viên, PN trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thành, bà Bùi Thị Đẹp (68 tuổi), PN đơn thân, khuyết tật, ở thôn Phương Cựu 1 (xã Phương Hải, huyện Ninh Hải) vui mừng chia sẻ: Trước đây, tôi sống trong căn nhà mái tôn chật hẹp, trời mưa nước dột khắp nơi. Bản thân tật nguyền, lo từng bữa ăn còn khó nói gì đến chuyện xây nhà. Năm 2014, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng, các cháu trong gia đình đóng góp thêm ngày công, nguyên vật liệu. Sắp tới, nhà mới hoàn thành, tôi không còn phải lo mưa bão nên phấn khởi lắm!

Cùng chung niềm vui như bà Bùi Thị Đẹp, bà Nguyễn Thị Giựt (77 tuổi), ở thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) cũng được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở trong đợt này. Gia đình bà Giựt có 2 nhân khẩu đều bị bệnh tâm thần, cuộc sống dựa vào tiền trợ cấp bảo trợ xã hội nên rất khó khăn. Nhờ sự giúp sức của Hội PN các cấp, của người thân, láng giềng, năm nay bà Giựt đã xây dựng được nhà mới khang trang, sớm ổn định cuộc sống. Còn chị Trần Thị Lo, ở Phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) chồng mất sớm, gia đình không ruộng đất, lại nuôi 2 con nhỏ nên không có điều kiện cải thiện nhà ở. Năm 2014, được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, chị Lo đã xây dựng cho mình được ngôi nhà mới, khang trang, kiên cố hơn.

Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” của Hội LHPN tỉnh là hoạt động thiết thực, không những giúp chị em xóa nhà ở tạm bợ, dột nát mà còn khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái trong mỗi hội viên, PN. “Có an cư mới lạc nghiệp”, đó là quan niệm sống của dân tộc ta, với PN nghèo điều đó lại càng ý nghĩa thêm bội phần. Mỗi “Mái ấm tình thương” được hỗ trợ xây dựng là động lực, là niềm tin để hội viên, PN nghèo vươn lên hòa nhập cuộc sống, vượt qua khó khăn để thi đua lao động sản xuất, đóng góp một phần công sức trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.