Gia đình hiếu học Thị Giáp

(NTO) Chị Thị Giáp là người mẹ Raglai dốc lòng chăm lo nuôi con ăn học thành tài. Các con của chị ngoan ngoãn nỗ lực vượt khó học tập khá giỏi, trong đó có cháu Mang Bảo sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Chị Giáp nêu gương gia đình hiếu học tiêu biểu ở thôn Xóm Bằng 1 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Anh Mang Quỳ, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xóm Bằng 1 nhiệt tình dẫn đường đưa chúng tôi ra rẫy nhà chị Thị Giáp dưới chân núi Lớn. Anh Quỳ cho biết vợ chồng chị Giáp đã nỗ lực vượt khó làm ăn dành dụm vốn liếng nuôi bốn người con ăn học. Cháu Mang Bảo là công dân đầu tiên của đồng bào Raglai địa phương học đại học chính quy ngành Luật Thương mại. Đây là gia đình hiếu học tiêu biểu nhất của thôn Xóm Bằng 1 cần được Hội Khuyến học các cấp khen thưởng, biểu dương nhân rộng mô hình khuyến học, khuyến tài ở khu dân cư.

Chị Thị Giáp nêu gương gia đình hiếu học tiêu biểu ở thôn Xóm Bằng 1, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

Chúng tôi len lỏi đi giữa bãi bờ nương rẫy thôn Xóm Bằng đang vào mùa canh tác vụ hè thu. Khu rẫy nhà chị Giáp rộng gần 1 ha xanh mướt cây hành tím chuẩn bị thu hoạch. Chị Thị Giáp 41 tuổi đang tất bật thu hoạch vạt cà ăn trái đưa ra chợ bán cho bà con xóm làng. Trao đổi với chị Giáp, chúng tôi được biết vợ chồng chị có bốn người con đều được học hành chu đáo. Cô con gái lớn là Thị Nhỏ tốt nghiệp y sĩ đa khoa hệ chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. Nhỏ được tiếp nhận vào làm việc tại Trạm Y tế xã Bắc Sơn. Phát huy kiến thức học tập, y sĩ Nhỏ tận tâm chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương. Hết thời gian trực ở trạm, Thị Nhỏ về nhà tận tình hướng dẫn xóm làng ăn ở hợp vệ sinh và sẵn sàng khám chữa bệnh cho bà con. Xóm làng sớm tối có người đau ốm đều nhờ Thị Nhỏ chữa trị. Có thầy thuốc gần nhà giúp bà con kịp thời phòng chống bệnh tật, bảo đảm sức khỏe. Người con trai thứ hai là Mang Bảo sinh năm 1994 đang học năm thứ hai ngành Luật Thương mại. Hai người con nhỏ là Thị Trung và Mang Thị Nhão Tâm đang học tại Trường THCS Hà Huy Tập. Tranh thủ thời gian nghỉ hè về thăm nhà, Mang Bảo phụ giúp ba mẹ chăn 4 con bò và bơm nước giếng khoan tưới cho khu đất rẫy đang vào mùa canh tác hoa màu.

“Nay mai, em thu hoạch hành rau hy vọng bán được giá để lo sắm áo quần, sách vở cho mấy đứa nhỏ vô năm học mới. Riêng Mang Bảo học ở thành phố, mỗi tháng phải gởi cho cháu 3 triệu đồng. Trước đây, hoàn cảnh cha mẹ nghèo nên vợ chồng em bụng dạ ít chữ, ít nghĩa. Nay cuộc sống gia đình đã no đủ và được chính sách ưu đãi của Nhà nước giúp cho học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập. Dù khó khăn tới đâu, vợ chồng em cũng ráng nuôi con ăn học có nghề nghiệp ổn định, bảo đảm cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương”, chỉ tay vô rẫy hành sắp thu hoạch, chị Thị Giáp cười hồn hậu, chia sẻ.