Không lời

(NTO) Lấp vào đâu khoảng trống. Nỗi dạt dào đam mê. Trả anh ngày tháng cũ. Lẫn những câu hẹn thề.

Đừng nhắc từ chia xa.

Khi tay anh còn ấm.

Như là gió thoảng qua.

Khi chiều rơi chầm chậm.

 

Kỷ niệm còn hong đậm.

Giăng mắc giữa bao điều…

Trái tim thầm thổn thức.

Trăng cuối mùa tịch liêu.

 

Hãy nói rằng “không yêu”.

Để em choàng tỉnh mộng.

Cớ sao nói “nhớ nhiều…”

Khiến lòng em dậy sóng!

 

Lấp vào đâu khoảng trống.

Nỗi dạt dào đam mê.

Trả anh ngày tháng cũ.

Lẫn những câu hẹn thề.

 

Màn đêm rơi tĩnh lặng.

Tan vào suối tóc em.

Giọt nước dài trên má.

Sương hay nước mắt mềm?

Thùy Trang