Tương tư - Thơ Trần Tuấn Hùng

(NTO) Ngỡ rằng chỉ một đường tơ Mà sao xa lắc, xa lơ tìm hoài Tương tư đâu dễ nguôi ngoai Để bươm bướm trắng mệt nhoài tìm hoa

Tôi đi tìm chữ em – mờ (M)

Đặt trên đỉnh núi Bài Thơ nhà nàng

Giơ tay đón ánh nắng vàng

Vịn vào mây trắng, ngỡ ngàng Bồng Lai

 

Mong sao sớm đến tháng hai

Cùng nàng lên động Thiên Thai lễ chùa

Cầu xin Phật đóa hoa Mua

Tương tư tim tím bốn mùa ngẩn ngơ

 

Ngỡ rằng chỉ một đường tơ

Mà sao xa lắc, xa lơ tìm hoài

Tương tư đâu dễ nguôi ngoai

Để bươm bướm trắng mệt nhoài tìm hoa

 

Để cho tóc hóa mây thoa

Để cho nỗi nhớ tràn òa thời gian

Tương tư đâu bởi nắng vàng

Tương tư chỉ có tôi nàng hiểu thôi ?…

Ninh Thuận, 25/11/2012

Trần Tuấn Hùng