Năm học mới - Thơ Thái Sơn Ngọc

(NTO) Ngày đầu năm học mới Mái trường ngói đỏ tươi. Lòng em vui khấp khởi Hàng cây xanh tiếng cười.

Ngày đầu năm học mới
Mẹ đưa em tới trường.
Cô giáo trẻ đứng đợi
Nhìn em cười yêu thương.

Cô dịu dàng, khẽ nói
Vào lớp học nghe con.
Em gặp bao bạn mới
Ríu rít đàn chim non.

Tinh khôi màu áo mới
Trang vở trắng thẳng hàng.
Cô cầm tay tập viết
Chữ O tròn reo vang.

Ngày đầu năm học mới
Mái trường ngói đỏ tươi.
Lòng em vui khấp khởi
Hàng cây xanh tiếng cười.
             Phan Rang, tháng 8- 2013

Thái Sơn Ngọc