Thiên đường bỏ quên

Giọng chim líu lo buổi sớm. Sân vườn thắp ánh hoàng hôn. Tiếng dương cầm đâu rơi khẽ. Làm cho chếch choáng cõi hồn.

>> Lời ru của Mẹ

>> Ngày xưa

 

 

Quẩn quanh gạo, tiền, cơm, áo…

Bỏ quên một góc Thiên đường.

Nụ hoa vàng tươi chớm nở.

Cánh mềm còn đẫm hơi sương.

***

Giọng chim líu lo buổi sớm.

Sân vườn thắp ánh hoàng hôn.

Tiếng dương cầm đâu rơi khẽ.

Làm cho chếch choáng cõi hồn.

***

Thời gian đùa bay trong gió.

Ngây thơ rón rén trở về.

Khói chiều loang trên mái bếp.

Điệu đàng trải xuống cơn mê.

***

Ký ức cuộn theo dòng chữ.

Mắt nhòa sóng sánh lời thơ.

Thiên đường bỏ quên đâu đó.

Bỗng nhiên – tỏa đến bất ngờ…