Rồi sẽ qua đi - Thơ Thùy Trang

( NTO) Thời gian rồi sẽ qua đi. Tháng ngày đọng lại những gì trong Ta?

>> Mùi khói đốt đồng

>> Mười hai tháng

>> Mộ khúc cho người

Tất cả… rồi sẽ qua đi!

Riêng Ta ở lại – Cùng khung trời màu tím.

Những lời yêu… Theo gió cuốn đi xa.

Ai bước qua hồn Ta?

Với nỗi sầu day dứt?

Biết tìm đâu ra sự thực.

Để minh chứng cho một mối tình.

Cứ ngỡ… chẳng phôi phai.

***

Vầng trăng xẻ hai.

Xin gửi Người một nửa.

Nếu một mai…

Ta không còn yêu và… nhớ.

Thời gian xin làm điểm tựa.

Bởi ...cố nhân.

***

Ngậm chút nắng Xuân.

Để thổi vào trời Hạ.

Rồi khắc có phút giây yên ả.

Tự nhủ thầm.

“ - Tất cả sẽ qua đi! ”

Thùy Trang