Lời ru của Mẹ

Lời ru có tự thưở nào Khi tôi mở mắt – ngọt ngào tiếng ru.

Lời ru có tự thưở nào

Khi tôi mở mắt – ngọt ngào tiếng ru.

Trãi qua biết mấy mùa thu.

Qua bao nông nổi, vạn ngu ngơ dài…

***

Chìm trong cay đắng, mệt nhoài.

Đâu đây… khẽ tiếng à ơi vọng về.

Trưa hè thanh vắng chốn quê.

Lời ru da diết nghe tê tái lòng.

**     

Vượt qua bão táp mùa đông.

Lời ru giữ ấm lửa hồng tim con.

Lên ghềnh, xuống thác, cùng non...

Lời ru hóa ánh trăng tròn đêm đen.

*       

Xuân về trong giấc mơ êm.

Lời ru đọng vị ngọt mềm trên môi.

Dẫu đi cuối đất cùng trời.

Lời ru của Mẹ theo tôi bốn mùa.

Thùy Trang