Ngã ba sông- Thơ Thái Sơn Ngọc

Ngã ba sông nước triều lên Thuyền ta lạc giữa mông mênh câu hò…

Ta về đây, ngã ba sông

Bờ tre xanh biếc một dòng nhớ thương.

Nhìn em thôn nữ má hường

Vườn nho chín đỏ chiều vương nắng vàng.

 

Lặng nghe em hát dịu dàng

Tiếng ca vọng cổ mơ màng hồn yêu.

Hò xang, xự cống, ú liu…

Nhịp đờn rơi tím ráng chiều sông Dinh.

 

Sông Quao- Phước Khánh ơn tình

Sông Lu- An Thạnh in hình dáng em.

Ngã ba sông nước triều lên

Thuyền ta lạc giữa mông mênh câu hò…

Phan Rang, tháng 7- 2012