Mơ ước tuổi thơ - Thơ Khánh Hải

(NTO) Những bài thơ là cổ tích giữa mùa Như cơn gió ru hồn tôi say đắm

Mỗi hè về tôi lại nhớ trường xưa

Sắc phượng đỏ sân trường màu tạm biệt

Dòng lưu bút ngập ngừng bao thương mến

Cây phượng ai trồng có tuổi đã bao năm.

***

Những bài thơ là cổ tích giữa mùa

Như cơn gió ru hồn tôi say đắm

Giờ tỉnh lại trong lửng lơ quá khứ

Vẫn thấy ngây ngô, nông nổi ly kỳ.

***

Gấp gáp, vội vùng qua mỗi kỳ thi

Tiếng ve ấy làm sao ngân vang mãi

Lớp học tuổi thơ có bao giờ trở lại !

Mơ ước một thời bay bổng đến tương lai.

Khánh Hải