“Hành khúc ngày bình yên” của một cựu chiến binh

Tác giả Trần Bắc Hải – nguyên đại úy, giảng viên học viện Quân y – Bộ quốc phòng vừa phát hành album “Hành khúc ngày bình yên” vào đầu tháng 7/2012 nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm giải phóng thành cổ Quảng Trị và 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012).

Album gồm 11 bài hát là 11 câu chuyện kể về những người anh hùng, những sự hy sinh và dâng hiến của người dân, người lính Việt trong các cuộc chiến tranh giành độc lập tự do cho Tố Quốc.

Chất hành khúc bi hùng là chủ đạo trong phần lớn album nhạc này. Người nghe sẽ được đắm chìm trong một không gian âm nhạc đa dạng, bao gồm cả những những âm hưởng dân ca Tây Bắc dìu dặt (“Về lại rừng xưa”), giai điệu valse lả lướt (“Trăng sáng mắt đen”), giọng kể chuyện day dứt trong tiếng guitar mơ hồ kể về mối tình chỉ thoảng qua mà làm nhói trái tim người hàng chục năm sau (“Chuyện tình không tên”)…

 
Tác giả Trần Bắc Hải và album "Hành khúc ngày bình yên"

Ngoài một số ca khúc được chính tác giả Trần Bắc Hải viết cả nhạc và lời thì album còn có nhiều ca khúc được lấy từ các bài thơ của các cựu chiến binh như: Lê Bá Dương (Đò lên Thạch Hãn), Trần Quang Trung (Vết thương) , Văn Hiền (Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh), Ngô Long Phúc Chiến (Trăng sáng mắt đen), Nguyễn Thái Sơn (Chuyện tình không tên)...

 

Album gồm 11 bài hát là 11 câu chuyện kể về những người anh hùng

Trong album có ca khúc “Hải đội Hoàng Sa” viết về những đơn vị thủy binh Việt Nam đã giữ gìn lãnh thổ quốc gia trên vùng biển Hoàng Sa trong vòng mấy trăm năm gần đây. Bài hát đã đạt giải C – Cuộc thi sáng sáng tác ca khúc về biển, đảo quê hương do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức năm 2010.

Tác giả Trần Bắc Hải cho biết: “Nhạc sĩ Yên Lam đã phối khí rất ăn ý với tinh thần của từng ca khúc trong album”.

Album tập hợp nhiều giọng ca, từ tốp nam và tốp nữ đóng vai trò then chốt trong thể lọai nhạc hành khúc, cho đến các giọng đơn nam như Y Jang Tuyn, Đức Quang, Lâm Minh Huy, Dương Quốc Hưng, đơn nữ Trang Nhung, Diệu Hiền...

Hoàng Lân (Nguồn Báo Hànội mới)