Tìm mật ngọt cho đời- thơ Trần Tuấn Hùng

Tặng cháu Bùi Ngọc Thịnh(*)

Cha mẹ em mù lòa

Sinh em ra, nụ hoa

Thắp sáng bao ước mơ

Niềm tin yêu, đợi chờ

 ***

Đời người bao cay đắng

Trời đất chẳng công bằng

Số phận sao nghiệt ngã

Bám theo chẳng buông tha

 ***

Cướp của em đôi mắt

Không biết mặt mẹ cha

Mang đi cả tuổi thơ

Cùng khát vọng, ước mơ

 ***

Chẳng được ngắm búp bê

Phượng đỏ rực mùa hè

Bông lúa vàng đồng nội

Đêm tối dài lê thê…

 ***

Như con ong cần mẫn

Vượt lên trên số phận

Nghị lực, vững niềm tin

Tìm mật ngọt cho đời

 ***

Mải mê từng trang sách

Mò mẫm từng dây đàn

Tập tò từng điệu trống

Huyền thoại một thiên thần

 ***

Vượt thời gian, nỗi đau

Tỏa sáng khắp toàn cầu

Góp cho đời mùa hoa

Tiếng đàn em ngân xa

Bay xa…Bay xa…

Ninh Thuận, ngày 28/5/2012

(*)Bùi Ngọc Thịnh (Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 12 tuổi - Cậu bé mù, tài năng âm nhạc được Kỷ lục Châu Á công nhận là Kỷ lục gia chơi được nhiều nhạc cụ nhất, ngày 26/5/2012.