Thao thức miền quê - Thơ Trần Tuần Hùng

Mượt mà đồng tỏi, đồng ngô Vườn nho, vườn táo, nhấp nhô đồng hành

Hòn Đỏ hối hả vào Xuân

Phi lao trong gió ru ngân ngọt ngào

Em ngồi đợi lưới giã cào

Con Nục, con Đối ra vào nhởn nhơ

***

Bình minh nhuộm đỏ đường tơ

Chao nghiêng nón lá ngẩn ngơ câu Kiều

Mơn man nắng gió đồng chiều

Giao duyên em hát, múa Siêu quê mình

***

“Đôi đứa mình mới ngộ tình…”(*)

Gừng cay muối mặn nặng tình sóng xô

Mượt mà đồng tỏi, đồng ngô

Vườn nho, vườn táo, nhấp nhô đồng hành

***

Thương quê thao thức năm canh

Chong đèn bàn chuyện thâm canh, thị trường

Đặc sản vượt sóng đại dương

Hội nhập quốc tế, thương trường cạnh tranh

***

Nông thôn mới vững tiến nhanh

Du lịch sinh thái, điện năng…mở cờ

Hiện thực đâu phải trong mơ

Giang tay vui đón thời cơ nghìn vàng.

Trần Tuấn Hùng

(*) Lời hát giao duyên làng Mỹ Tường