Những người đón giao thừa trên đường phố

Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng - thời gian để mọi người quây quần bên gia đình, cùng tận hưởng không khí xuân đầm ấm thì ngoài trời, dưới ánh sáng vàng vọt của đèn cao áp, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn từng nhát chổi để giữ cho mọi ngả đường, góc phố được sạch đẹp đón chào năm mới…

(NTO) Trước và sau Tết Nguyên đán, yêu cầu đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, lượng rác thải trong dịp này cũng nhiều hơn thường ngày nên công việc của những công nhân vệ sinh môi trường thành phố cũng vất vả hơn. Vượt lên tất cả, họ vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ với suy nghĩ thật giản đơn: Để thành phố của chúng ta ngày một sạch đẹp hơn.

Chị Thuận cần mẫn với những nhát chổi đêm giao thừa.

Là nhân viên Công ty TNHH Nam Thành, chị Nguyễn Thị Thuận, 19 năm trong nghề là 19 lần đón giao thừa trên đường phố. Đêm nay, chị phải quét dọc suốt tuyến đường từ Lê Hồng Phong đến Ngô Quyền và đường Thống Nhất. Ngày bình thường công việc đã vất vả, giáp Tết lượng rác cần thu gom càng nhiều hơn. Chị nói: “Những ngày này, lượng rác thải gấp 5-7 lần ngày thường. Do vậy, chúng tôi phải làm việc cật lực hơn, tuy nhiên sáng mai nhìn thấy đường phố sạch đẹp là chúng tôi vui lắm.

Chị Bùi Thị Cậy, làm cùng tuyến với chị Thuận chia sẻ: Công việc của chúng tôi có vất vả và ít người biết đến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty cũng quan tâm đến anh, chị em, đặc biệt trong dịp Tết này. Nên chúng tôi cũng thấy phấn khởi và gắn bó hơn trong công việc

Đêm càng về khuya, tiết trời càng lạnh, nhưng các chị vẫn âm thầm, lặng lẽ theo sau chiếc xe đẩy bước đi trong đêm. Vất vả là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi về những ước muốn trong năm mới, các chị chỉ có mong ước thật giản dị: Mong có sức khỏe để hằng ngày có thể đi làm và mọi người có ý thức hơn trong việc bỏ rác nơi công cộng, có như vậy công việc của chúng tôi sẽ đỡ vất vả phần nào

Đồng hồ đã chỉ giây cuối cùng của năm cũ, năm mới Nhâm Thìn 2012 đến, xin chúc cho ước mơ của các chị thành hiện thực.