Bức thư tiền tuyến

(NTO) Nhận được thư em, xôn xao từng nét chữ

Thấm máu, mồ hôi, đượm mùi khói đạn

Có phải tình yêu giữa dòng lịch sử

Đến cùng anh tâm sự ngọt bùi

 

Anh càng hiểu trên dặm đường vạn nẻo

Em đang đi trên tang tóc, đói nghèo

Của chia ly và lòng dũng cảm

Của căm thù và sức mạnh đấu tranh

 

Biết tin em giặc bắn gẫy tay

Mẹ nâng niu như trái trứng hàng ngày

Đứt ruột, buốt gan tiếc từng giọt máu

Công mẹ chắt chiu từ thuở mang đau

 

Nhưng anh biết máu em đã chảy

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho quê hương xanh màu xứ sở

Bởi tình yêu, Tổ quốc lẽ đơn sơ

 

Nhận thư em, anh nghẹn ngào, trân trọng

Với tình yêu rộng mở mênh mông

Cho anh được tiếp thêm dòng máu

Bước tiếp cho cuộc chiến đấu ngày mai

 

Anh đã gặp em, bức thư tiền tuyến

Em đã về như những đêm mơ

Em đã về trên trang thơ viết dở

Đượm sắc trời, ngát hương bưởi, hương cau

                                                                    Trần Tuấn Hùng
                                                                    Mông-Dun-Ki-Ri, ngày 28/12/1969