Về lại tháng Giêng…

Rưng rưng từng giọt nắng quê

Tháng Giêng trong vắt đường về thênh thang

Tầm xuân chớm nở dịu dàng

Nghiêng theo mật nắng nhẹ nhàng đơm hương.

*

Cỏ hoa xanh biếc con đường

Níu bàn chân nhỏ về thương những chiều

Khói đồng từng ngọn hắt hiu

Bện miền kí ức mùa yêu thật hiền.

*

Mẹ ngồi bếp lửa bình yên

Tình quê thơm thảo niềm riêng vơi đầy

Ta về sóng mắt lên cay

Đò chiều chở khẳm tháng ngày xa xôi

*

Mẹ già tóc bạc da mồi

Ra hiên nheo mắt phía vời vợi xa

Tháng Giêng nồng ấm quê nhà

Có bàn chân nhỏ vừa qua cổng làng…