Đóa hoa xuân

Thời gian trôi quanh năm, suốt tháng

Cuộc đời em gắn bó với con đường

Con đường vô tư như là tình bạn

Em trải lòng biết mấy yêu thương

                       *

Sáng sáng tinh mơ bóng em thấp thoáng

Tay đưa đều tiếng chổi thân quen

Mỗi cọng rác em gom từng chút

Cho mặt đường hồng buổi mai lên

                       *

Và đêm nay- đêm Ba mươi tết

Người hân hoan chào đón giao thừa

Mồ hôi đẫm lưng âm thầm mải miết

Xe rác đầy, em đẩy giữa phố khuya

                       *

Cho sớm mai-sớm mùng Một tết

Phố lộng cờ hoa rộn rã bước chân

Em góp phần tô mùa Xuân thắm

Cuộc đời em tựa đóa hoa xuân…