Tháng Tư ơi !

(NTO) Tôi lại về vội vã với tháng Tư

Trận chiến năm xưa còn vết bầm lửa đạn

Đồng đội tôi đã yên bình nằm lại

Kiêu hãnh muôn đời hòa đất Mẹ linh thiêng

Tôi lại về với nỗi nhớ mong riêng

Nặng trĩu ba lô nặng lòng kỷ niệm

Ký ức xa xăm trọn đầy lưu luyến

Dội ùa về ngập nắng đỏ tháng Tư

Tôi lặng nhìn từng dãy phố thân quen

Rực rỡ cờ hoa mừng ngày chiến thắng

Mái ngói xôn xao phố phường đầy nắng

Cuộc sống an lành bừng mở tương lai

Rạo rực tưng bừng giữa nắng ban mai

Phố nhỏ của tôi hồi sinh rạng rỡ

Những con đường tươi nguyên mới mở

Hòa chảy dòng đời vỡ vạc sinh sôi…

Tôi đã về, đẹp lắm tháng Tư ơi!