Ngọt ngào tháng Tư

(NTO) Tháng tư loang thềm nắng

Thả giai điệu nồng nàn

Cánh cửa Hạ mở toang

Bằng Lăng khoe sắc tím

Tháng tư sóng êm đềm

Bên cát vàng tĩnh lặng

Bãi Hỏm nghiêng bờ vắng

Núi đá thấp gập ghềnh

Tháng tư trời mông mênh

Biển hoà mây êm ái

Sợi rong vàng nâu ngái

Điểm xuyết giữa ngàn xanh

Tháng tư ôi ngọt lành

Ghé vườn nho Ba Mọi

Nghe Phan Rang nắng nổi

Tháp Po Klong Garai

Tháng tư về hôm nay

Ninh Chữ nghe sóng hát

Thuỷ triều mơn man cát

Ninh Thuận rộn ràng vui.

Lê Thị Ngọc Nữ