Quả ngọt trong mùa nắng hạn

(NTO) Về thôn Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) trong thời điểm khô hạn kéo dài, chúng tôi vẫn bắt gặp những giàn nho chín mọng đang chuẩn bị thu hoạch. Với nỗ lực vượt khó chống hạn, nông dân nơi đây vui mừng khi nho được mùa.

Hiện nay, thôn Thái An có tổng diện tích đất sản xuất trên 115 ha, trong đó có khoảng 66 ha trồng nho, còn lại trồng các loại hoa màu như hành, ớt… Ông Phạm Văn Mại, cán bộ khuyến nông xã cho biết: Nông dân ở đây sống chủ yếu vào cây nho. Do thời tiết nắng hạn kéo dài, để cây nho phát triển, bà con trong thôn đã chủ động đào ao, khoan giếng và chuyển sang sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm để “cứu” 60 ha nho đang thời kỳ thu hoạch và 6 ha nho đang phát triển. Tính đến nay, tại thôn Thái An, người dân đã đào hơn 80 ao, mỗi ao sâu hơn 8 m, rộng 6 m, với kinh phí từ 7 đến 10 triệu đồng/ao.

Thu hoạch nho. Ảnh: TL

Chúng tôi men theo con đường dẫn vào cánh đồng nho ở khu vực Bàu Tró trải dài một màu xanh mơn mởn, tươi mát, những chùm nho căng mọng nhờ hệ thống tưới nước tiết kiệm. Nông dân Phạm Văn Linh (thôn Thái An) chia sẻ: Để có nước tưới 3 sào nho, vừa qua, gia đình đã đào 2 ao với kinh phí 15 triệu đồng và đầu tư 15 triệu đồng mua ống dẫn nước từ khu vực Bàu Tró đến vườn nho 350 m, bắt hơn 200 bét phun với kinh phí 11 triệu đồng. Nhờ vậy, 3 sào nho của gia đình đạt năng suất hơn 6 tấn, thương lái tới tận vườn mua với giá hơn 90 triệu. Trừ chi phí bao gồm cả đào ao thì gia đình không lời bao nhiêu nhưng vẫn vui vì không phải nhìn vườn nho chết vì “khát” nước.

Đối với những hộ không đủ điều kiện kinh tế thì góp tiền đào ao chung. Anh Đỗ Đức Thơ bộc bạch: Không thể ngồi yên chờ mưa xuống nên tôi cùng anh Nguyễn Đức Phước và Trần Trọng Ân quyết định góp tiền đào 3 ao, với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đúng là “trời không phụ người”, khi vừa đào xuống được 6 m, đã tìm được nguồn nước ngầm về tưới cho 7,5 sào nho đang cần nước. Gia đình chuyển toàn bộ qua hệ thống tưới phun vừa đủ nước tưới cành lá và thấm gốc đủ độ ẩm cho cây nho sinh trưởng vừa tiết kiệm nguồn nước tưới. Bây giờ, nhìn từng chùm nho chín đỏ chuẩn bị thu hoạch, lòng tôi rộn ràng bao niềm vui.

Với những nỗ lực chống hạn, người dân thôn Thái An rất phấn khởi vì không chỉ nho được mùa mà còn duy trì diện tích cây nho phát triển tốt giữa mùa khô hạn này.