Gặp Khuê trong những ngày đầu xuân mới, em cho biết: Ngày nhận được kết quả kỳ thi, biết mình đoạt giải Nhì em vô cùng hạnh phúc. Trong lần thi vừa qua, đề thi đặt ra yêu cầu không phải thế mạnh của Khuê nhưng nhờ tâm thế vững vàng trong phòng thi, em thể hiện được năng lực tư duy logic, mạch lạc khi giải quyết các vấn đề của đề bài nên giành được giải cao.
Tình yêu với văn chương đến với Khuê cũng thật tình cờ. Đó là vào khoảng năm lớp 9, khi em vô tình bắt gặp tác phẩm “Cô Gái” của Jamaica Kincaid- một nữ nhà văn người Mỹ gốc Antigua thuộc vùng biển Caribe. “Cô Gái” là một tác phẩm đặc biệt, ở cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật đã thôi thúc Khuê tìm đến văn chương để hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này.

Em Nguyễn Tú Minh Khuê (ngoài cùng bên phải) tại Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025.
Để học tốt môn Văn, Khuê đã dành thời gian đọc sách, luyện đề, tiếp thu ý kiến góp ý của các thầy, cô giáo và tìm tòi các kiến thức liên quan phục vụ cho quá trình cảm thụ tác phẩm. Với Khuê quan trọng hơn cả là duy trì “ngọn lửa” văn chương và cố gắng định hình, giữ được phong cách riêng của cá nhân. Khuê cho biết: Văn chương không chỉ mang đến kiến thức mà còn tạo ra rung động tâm hồn, yếu tố cốt lõi giúp mỗi cá nhân nhận biết mình đang sống, đang thể nghiệm sự sống thay vì tồn tại. Văn chương vun đắp, bồi dưỡng và làm đẹp tâm hồn con người. Chính vì lẽ đó, em mong rằng, sau này, mình sẽ cố gắng truyền tải nét đẹp của văn chương đến với thế hệ sau.
Khuê từng giành giải Ba môn Văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 10 và 11, huy chương Đồng môn Văn kỳ thi Olympic 30/4 năm học này. Ngoài việc học, Khuê còn quan tâm tìm hiểu nhiều vấn đề xã hội. Ở tuổi 18, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, em chủ động tìm hiểu thêm về cơ hội việc làm mà mình hướng tới trong tương lai, vừa phù hợp với ước mơ của bản thân và nhu cầu lao động của xã hội. Với giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn, Khuê có cơ hội lớn được tuyển thẳng vào một số trường đại học cùng khối thi nhưng em đang phân vân lựa chọn giữa 2 ngành truyền thông và sư phạm Ngữ văn.
Thầy giáo Lê Văn Thắng, giáo viên chủ nhiệm của Khuê nhận xét: Ở lớp, Khuê là một học sinh chăm chỉ, nghiêm túc, sống hòa đồng được bạn bè yêu mến. Cô bé có đời sống nội tâm phong phú, tình cảm; luôn có mục tiêu, kế hoạch học tập rõ ràng; ham học hỏi, có ý chí phấn đấu và năng lực tự học tốt.
Ngọc Diệp