Vẻ đẹp thác Cha Port

Được thiên nhiên ưu đãi, Ninh Thuận là một trong số ít tỉnh của cả nước sở hữu hai vườn quốc gia là Phước Bình và Núi Chúa. Trong không gian của núi rừng đại ngàn có biết bao điều bí ẩn, đến nay con người vẫn chưa thể khám phá hết. Trong đó có thác Cha Port ở xã Phước Bình (Bác Ái).

Nằm trên địa phận huyện Bác Ái, cách Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 70km về hướng Tây Bắc, ở độ cao khoảng 500m so với mặt nước biển, thác Cha Port được người dân địa phương ví như nàng tiên với mái tóc dài óng ả, đổ từ độ cao khoảng 70m, tung ra những dòng nước trắng xóa, mát lạnh xuống hồ trong xanh như ngọc bích. Đây là một trong những ngọn thác thuộc hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Ở đây có hệ thống hồ treo trên núi MaRai với nguồn nước dồi dào đã sinh ra những ngọn thác kỳ vĩ. Riêng ở huyện Bác Ái, đến nay, người dân đã phát hiện gần 10 ngọn thác lớn nhỏ, trong đó, hệ thống thác đẹp nhất là Cha Pơr ở xã Phước Tân và Cha Port ở xã Phước Bình.

Đến đây du khách sẽ ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vỹ và hoang sơ của thác nước này. Đứng dưới chân thác, bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn âm thanh của tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót ríu rít, rồi cả tiếng lá cây xào xạc... làm cho bức tranh thiên nhiên thêm đẹp và kỳ vỹ.