Những tình nguyện viên chung tay phòng, chống dịch COVID- 19

 Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, người dân tham gia phòng, chống. Đóng góp không nhỏ cho “cuộc chiến chống đại dịch” là những tình nguyện viên (TNV) ngày đêm đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn, các khu vực cách ly y tế tập trung. Họ phải tạm xa gia đình, xa người thân một thời gian để bảo vệ sức khỏe chocộng đồng.

Đến chốt kiểm soát dịch tại xã Lợi Hải (Thuận Bắc), chúng tôi ghi nhận sự khẩn trương của các TNV, người hối hả ghi danh sách, người đo thân nhiệt, người kiểm tra giấy tờ cho người dân đi qua chốt, các thành viên phải thay nhau làm việc 24/24 giờ. Ông Đỗ Huỳnh Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Ấn Đạt, cho biết: Tại chốt kiểm soát dịch xã Lợi Hải có 15 thành viên, chia 3 ca/ngày để trực. Các thành viên ai cũng đều làm việc hết mình, trong lúc kiểm tra cũng có nhiều trường hợp thiếu hợp tác, chúng tôi phải giải thích, vận động người dân hiểu và khai báo y tế thành thật, tất cả đều vì mục tiêu chung là phòng, chống dịch.

Tình nguyện viên tham gia đo thân nhiệt cho người dân tại Chốt kiểm dịch xã Lợi Hải.

Tại các khu cách ly y tế tập trung, các thành viên trong Ban điều hành phải ở lại, không được về nhà cho đến khi hết dịch. Mỗi tổ đều có nhiệm vụ khác nhau, người chăm sóc sức khỏe, bữa ăn, người làm công tác bảo vệ, người dọn dẹp, làm công tác tuyên truyền. Công việc của các thành viên có thể tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp F1, F2 nhưng họ vẫn vững tinh thần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chị Đạo Thị Xuân Hương, nhân viên Tổ y tế trong Khu cách ly y tế tập trung Trường THPT Dân tộc nội trú Thuận Bắc bộc bạch: Hơn một tháng nay tôi chưa về nhà. Dù nhớ chồng con, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Những ngày công việc nhiều, các thành viên ăn vội bữa cơm, có đêm thức trắng để đón người vào khu cách ly.

Nhiều học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ trong thời gian nghỉ dịch cũng đã tình nguyện đăng ký tham gia phục vụ trong khu cách ly. Mặc dù vất vả, nhưng các TNV luôn hết mình với nhiệm vụ đảm nhận. Em Hứa Huy Hoàng, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) chia sẻ: Trong thời gian nghỉ dịch, khi biết Khu cách ly Trường THCS Mai Thúc Loan, xã Xuân Hải (Ninh Hải) kêu gọi tham gia tình nguyện, em đã đăng ký, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia. Em là thành viên trực thường xuyên trong khu cách ly đến hết dịch mới về nhà. Em được phân công nhiệm vụ giao cơm, dọn vệ sinh, tuyên truyền về các chế độ, quy định, thông tin về phòng, chống dịch cho những người thực hiện cách ly. Em xác định luôn vững tinh thần, lúc nào cũng thoải mái, vui vì được đóng góp sức nhỏ của mình cùng chung tay với cả tỉnh đẩy lùi dịch COVID-19.

Còn rất nhiều TNV bắt đầu ngày mới bằng những công việc từ sáng sớm, ăn sáng thành bữa trưa, cả ngày miệt mài không được chợp mắt, ngả lưng nhưng họ vẫn quyết tâm góp sức của mình cùng chiến thắng đại dịch. Những món quà của bà con, đôi khi chỉ là bao gạo, mớ rau, thùng mì tôm cũng làm ấm lòng các TNV trong các khu cách ly, những chốt kiểm soát dịch. Niềm vui lớn nhất của những TNV có lẽ là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người dân sau khi kết thúc cách ly tập trung an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình.