Sân trường tháng Sáu

Sân trường tháng sáu
vắng hoe hoe
con ve trong vòm cây cũng buồn mà ngủ gật
bao nhiêu tà áo trắng bây giờ đi đâu mất
lặng tiếng cười đùa, lặng cả những bước chân

Sân trường tháng sáu
bóng nắng bâng khuâng
hành lang vắng
ghế đá giờ cũng vắng
cây phượng, cây bàng, cây điệp vàng... nhìn nhau nín lặng
cơn gió cũng buồn
chẳng cất nổi một vòng bay

Sân trường tháng sáu
bóng lá rơi đầy
nắng trong vòm xanh
xanh trong vòm nắng
có một người ghé qua đây
bâng khuâng đứng lặng
nhớ nụ cười bên cửa lớp hôm nao

Sân trường tháng sáu
kỷ niệm ngọt ngào
tuổi học trò
cô thầy
bè bạn
nắng tháng sáu vỡ oà loang loáng
đưa tay chạm đầy những giọt nhớ mặn môi
Sân trường tháng sáu mến thương ơi...

Xuân Lệ