Gia đình và hạnh phúc

Ấm nào hơn được gia đình
Sướng nào hơn được hòa bình tự do
Vui nào hơn được cơm no
Tiếng nào hơn được thơm tho anh tài

Hạnh phúc không của riêng ai
Năng vun đắp càng lâu dài ấm êm
Thơm vôi ngon miếng trầu têm
Cau mười bổ sáu càng thêm ngọt ngào

Xinh môi nhờ thấm giấy đào
Nên em nhờ bởi công lao mẹ thầy
Đỡ nâng sớm tối cho hay
Công ơn dưỡng dục khó tày em ơi

Thơm nào hơn được má môi
Nồng nào hơn được trầu vôi sắt cầm
Nghĩa nào hơn được tri âm
Tình nào hơn được trăm năm với tình

Phan Thành Minh (Đà Lạt)