Sắc màu mùa Thu

(NTO) Mùa thu, mùa của ngày tựu trường, của những giấc mơ bình dị của tuổi học trò. Nhớ nỗi vất vả của cha mẹ tất bật lo lắng cho ngày tựu trường, nào quần áo, sách vở... Nhớ những đôi mắt thơ ngây của bọn trẻ nép sau tà áo mẹ trong ngày đầu tiên đến lớp. Rồi những câu chuyện không đầu, không cuối hòa lẫn niềm vui gặp lại bạn bè cùng lớp sau những ngày hè dài.

Mùa thu cũng là mùa “Độc lập”. Mùa gợi lên cho ta bao niềm tự hào về Tổ quốc, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên nền trời xanh tựa như lời nhắc nhở, gửi gắm niềm tin của Bác Hồ đến với thế hệ trẻ hôm nay. Văng vẳng bên tai là giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Người: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. Một mùa Thu độc lập nữa lại đến. Trên các nẻo đường, học sinh tung tăng cùng với tiếng trống trường mừng vang rộn ràng đón các em đến trường. Để rồi mai sau các em-những mầm xanh tương lai của đất nước sẽ vẽ nên những gam màu tươi sáng, tô thắm cho Tổ quốc ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.