Hồn của Đá

Đến Phước Thành nghe già làng kể chuyện

Sự tích xưa hóa đá dựng thành tên (1)

Máu bao người thấm vào trong bia đá

Quặn nỗi đau mông muội mãi không quên

 

Người với người ác hơn dã thú

Dân tộc Raglai khắc dạ ngàn đời

Đá Ba Cái một chứng nhân lịch sử

Hủ tục cổ xưa thiêu trụi tình người (2)

 

Ông kể chuyện, mưa tuôn ra từ mắt

Lời nghẹn ngào, xao xát cả con tim

Như có máu ứa ra từ trong đá

Hồn người xưa phảng phất chẳng phôi pha

 

Cho con cháu cùng núi rừng ghi nhớ

Số kiếp con người từ thuở hoang sơ

Để cuộc đời này vươn xa khát vọng

Có cơm ngon, áo đẹp, sống đổi đời

 

Tôi lắng nghe lời thì thầm của đá

Máu trong tim như ngừng chảy xót xa

Cho tôi xin già làng

những giọt mưa…

tuôn ra từ mắt

Chia muôn kiếp người biết sống yêu thương.

Phan Rang, ngày 25/11/2012

 

Trần Tuấn Hùng

(1)Sự tích tên thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận do già làng Ka Tơ Danh  kể ngày 24/11/2012 cho đoàn Văn nghệ sĩ Ninh Thuận.
(2)Hủ tục xưa: người ăn thịt người. Ba hòn đá, làm bếp kê nồi nấu thịt người