Viết ngắn:

Hộp kem…

(NTO) Cậu bé khoảng 12, 13 tuổi lóc chóc chạy vào cửa hàng mua hộp kem trị giá mười ngàn đồng. Rồi sau đó quay lại cửa hàng: “Chị ơi! Chị cho em đổi lại hộp kem loại năm ngàn được không ạ?”.

Cô chủ quán lộ rõ vẻ khó chịu khi phải đổi hộp kem. Cậu bé vô tư, nhanh nhảu: “Chị vui lòng thối lại nhanh phần tiền còn lại cho em”. Cậu bé vội vàng cầm năm ngàn đồng chạy ra trước quán, rồi bằng hai tay đưa cho cụ già đi cùng đứa con nhỏ đang đứng.

Cô chủ quán chợt lặng khi nhìn theo cậu bé, nơi người đàn ông mù cầm cây đàn đang đứng cạnh một bé gái nhỏ mà ít phút trước đó đã bị cô mời ra khỏi quán.