Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh: Lực lượng dân quân làm tốt công tác vận động quần chúng

(NTO) Giữa những ngày toàn tỉnh tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ, chúng tôi đến thăm Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh. Ông là một trong những người chỉ huy đầu tiên của lực lượng dân quân xã Phước Trung. Dân quân địa phương đã làm tốt công tác vận động quần chúng của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trò chuyện với Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh, chúng tôi được biết thời trai trẻ ông “ăn theo” lời Đảng, một lòng tin tưởng Ama Hồ. Thực hiện chủ trương của Đảng, ông và các đội viên dân quân kiên trì tuyên truyền vận động đồng bào sống trong khu tập trung Đồng Dày trở về với núi rừng. Sau thời gian dài bám làng chuẩn bị phá khu tập trung, ông nhớ như in tối ngày 10-12-1960, lực lượng vũ trang huyện Bác Ái phối hợp dân quân xã Phước Trung tập kích đơn vị địch bảo vệ khu tập trung Đồng Dày, giải phóng gần 2.000 người dân thuộc các xã Phước Trung, Phước Kháng trở lại núi rừng làm ăn sinh sống, tạo chỗ dựa vững chắc cho lực lượng cách mạng.

 
Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh.

Sau khi đưa đồng bào trở lại núi rừng, cấp ủy vận động bà con bám nương rẫy thi đua sản xuất nhiều lương thực ủng hộ bộ đội Ama Hồ ăn no đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Với vai trò chỉ huy lực lượng dân quân xã Phước Trung, Pinăng Thạnh chỉ đạo đội viên tổ chức cho người dân đào hầm đặt chông, chế tạo mang cung tạo nên thế trận “thiên la địa võng” gây cho binh lính Mỹ ngụy kinh hồn bạt vía khi càn quét lên vùng căn cứ Phước Trung. Đơn cử ngày 12-1-1966, quân địch càn quét vào Phước Trung lọt giữa trận địa bố phòng làm 4 tên trúng hầm chông bỏ mạng tại chỗ và 7 tên khác bị thương kinh hoàng tháo chạy. Điều chúng tôi lấy làm bất ngờ, theo lời kể của Anh hùng Pinăng Thạnh, lực lượng dân quân xã Phước Trung cũng đã từng lắp đặt hệ thống bẫy đá tại khu vực đường đèo vào hang Ủy ban. Tuy bẫy đá Phước Trung chưa gây tổn thất nặng nề cho địch nhưng hình ảnh bẫy đá đã đi vào lịch sử đánh giặc hào hùng của quân dân địa phương. Từ năm 1966, với cương vị chỉ huy Huyện đội Bác Ái Đông, ông chỉ đạo lực lượng vũ trang nhiều lần đột kích sân bay Thành Sơn làm tiêu hao khí tài, vật lực của không quân Mỹ. Trên nẻo đường xông pha trận mạc của người lính Ama Hồ, Pinăng Thạnh dũng cảm tham gia đánh địch trên chiến trường Bình Thuận, Phước Long. Ngày 20- 12- 1969, Pinăng Thạnh người con ưu tú của xã Phước Trung vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh cho biết bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc ở xã Phước Trung là lực lượng dân quân đã tích cực tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng của Đảng. Nhờ đội ngũ cán bộ cơ sở cách mạng phối hợp lực lượng dân quân đã tuyên tuyền vận động bà con đồng lòng phá tan khu tập trung Đồng Dày đưa đồng bào Raglai thoát sự kềm kẹp của Mỹ ngụy, trở về sinh sống tự do trên núi rừng Bác Ái. Trong số đó có những người trở thành cán bộ cốt cán bám làng dũng cảm chiến đấu lập nên nhiều chiến công xuất sắc góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình, ông động viên con trai là Chamaleá Nón gia nhập bộ đội, trở thành sĩ quan đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái. “Nhìn thấy lực lượng vũ trang địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, bụng dạ tui mừng lắm. Mình càng phải nêu gương sáng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ cho các thế hệ trẻ noi theo”, Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh bộc bạch niềm vui.