Nhớ làng

Đi xa vẫn nhớ về làng
Tiếng em gái trẻ nhẹ nhàng ngân nga
Nhớ làng, nhớ mẹ thương cha
Mưu sinh vất vả đồng xa, bãi gần
Tiếng con chim gáy ngân vang
Sông quê bến nước trong ngần làng ơi!
Cánh diều bay bổng lưng trời
Kẽo cà tiếng võng lời ru của bà
Yên vui bên những mái nhà
Bà con hàng xóm chuyện xa chuyện gần
Sớm hôm ríu rít bước chân
Làng quê vẫn nết tảo tần sớm trưa
Dẫu là ngày nắng ngày mưa
Rơm thơm lối ngõ được mùa ấm no

Làng còn vàng lúa xanh trầu
Nhớ làng, nhớ mãi... những câu hẹn thề
Mái đầu bạc nửa xa quê
Nhớ mùi cơm mới... ta về làng thôi.

Nguyễn Anh Đào