Cựu chiến binh vượt khó

(NTO) Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thời, năm nay đã trên 50 tuổi, sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Lập 2, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn.

Anh đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến 1988, anh được biên chế vào binh chủng thông tin thuộc Sư đoàn 728, Quân khu 2. Rời quân ngũ trở về địa phương, anh lập gia đình và bắt đầu cuộc sống mới. Đến năm 1997, anh Thời đưa cả gia đình vào Ninh Thuận xây dựng kinh tế mới. Từ 2 sào đất mua được ở xã Lương Sơn (Ninh Sơn), chắt chiu, chăm chỉ lao động sản xuất, đến nay cuộc sống của gia đình ngày một đổi thay.

 
Ông Nguyễn Văn Thời chăm sóc dưa hấu phục vụ Tết Ất Mùi.

Anh Nguyễn Văn Thời tâm sự: Thời gian trong quân ngũ giúp tôi rèn luyện chí ý biết vượt lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Giữa cuộc sống đời thường, người lính chúng tôi càng phải biết chịu khó, chịu khổ xây dựng cuộc sống chứ không trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước.

Nói là làm, người lính năm xưa giờ đã là một cựu chiến binh có đời sống kinh tế ổn định. Gia đình anh hiện sở hữu gần 1,5 ha diện tích đất sản xuất, trong đó gần một nửa là ruộng lúa sản xuất 2 vụ, với năng suất 8 tấn lúa/năm đem lại nguồn thu khoảng 40 triệu đồng. Anh dành 3 sào đất để trồng thêm dưa hấu, 200 cây dừa xiêm…cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn có 3 ao thả nuôi nhiều loại cá như: cá trắm, cá chép… cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng; 6 con bò sinh sản, 2 con heo nái, hàng trăm con heo con, gà, vịt, ngỗng… trị giá hơn 200 triệu đồng. Mô hình VAC của gia đình anh ngày càng cho thu nhập cao và ổn định, mỗi năm anh thu lãi từ 40 đến 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí sản xuất.

Cuộc sống ổn định, anh có điều kiện nuôi con ăn học. Ngoài công việc đồng áng, anh dành thời gian tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh tại địa phương, giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn và bà con lối xóm vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm.