Người mẹ nghèo nuôi con học y khoa

(NTO) Anh Dương Hữu Thọ, Trưởng Ban quản lý thôn Phước Lợi (Phước Thuận, Ninh Phước) giới thiệu chị Trần Thị Lần nêu gương gia đình hiếu học tiêu biểu. Chị hôm sớm tảo tần làm lụng nuôi con là Đào Xuân Hiến tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Cháu Hiến là công dân đầu tiên ở địa phương học hành thành đạt trở thành bác sĩ.

Anh Thọ chỉ đường cho chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Lần đang trồng rau trên vùng đất bãi bồi ven Sông Dinh. Trao đổi với chị Lần, chúng tôi được biết gia đình chị sinh sống nhờ mấy sào đất quanh năm trồng ớt, rau muống, rau quế bỏ mối cho những người mua bán rau hành ở các chợ quê. Nhờ đất đai phù sa bồi đắp nên trồng hoa màu xanh tốt tự nhiên, giảm chi phí phân bón. Mùa nào rau đó, hàng ngày chị thu hoạch rau xanh chở xuống chợ đầu mối Phan Rang phân phối cho bạn hàng. Với học vấn biết đọc biết viết của người mẹ quê, chị Lần động viên các con chăm lo học tập sau này thành đạt tạo lập cuộc sống gia đình no ấm, góp phần xây dựng đất nước.

Chị Trần Thị Lần vượt khó nuôi con học hành thành đạt.

Người con trai đầu của chị là Đào Xuân Hiến nguyên là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đã nỗ lực vươn lên giành lấy thành tích cao trong học tập. Anh tập trung ôn luyện thi đậu vào ngành bác sĩ đa khoa thuộc Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Thương người mẹ quê nghèo khó lam lũ nuôi con, sau bảy năm chuyên tâm học tập, anh Hiến ra trường được nhận về công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Hiến tận tình giúp đỡ bà con quê nhà chẳng may đau ốm phải vô chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi có việc làm ổn định, anh Hiến phụ giúp mẹ nuôi hai người em ăn học. Trong đó có Đào Xuân Ngươn tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Anh Ngươn về quê làm cán bộ kỹ thuật cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Nhân. Người em kế là Đào Duy Lăng đang học năm thứ hai chuyên ngành Kỹ thuật dược của Trường Cao đẳng Kinh tế- Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

“ Ông xã bị tai nạn mất sớm, một mình tui sớm hôm gồng gánh nuôi con ăn học. Tui rất mừng khi thấy các cháu học hành thành đạt trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Các cháu biểu tui nghỉ việc đồng áng nhưng quanh năm làm lụng quen rồi, còn sức là tui còn trồng rau bỏ mối cho chị em bạn hàng”, chị Trần Thị Lần cười hồn hậu, bộc bạch niềm vui.