Chị Ánh vươn lên thoát nghèo

(NTO) Nhờ tinh thần chịu thương, chịu khó, gia đình chị Từ Thị Ngọc Ánh (ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, Ninh Phước) đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, sung túc.

Nhờ chăm chỉ làm ăn, với số vốn nhỏ chắt chiu được, năm 2001, vợ chồng vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thêm 5 triệu đồng mua 5 con cừu nái và chuyển vào vùng Bàu Ngứ (xã Phước Dinh, Thuận Nam) gầy dựng trang trại chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đàn cừu phát triển khá nhanh. Hàng năm, chị tỉa đàn, bán con đực, đồng thời mua thêm cừu nái về nuôi và duy trì tổng đàn luôn có 50 con ở trang trại. Ngoài cừu, từ năm 2010 đến nay, chị Ánh còn chăn nuôi vỗ béo 4 cặp bò, trồng 2 sào cỏ voi, cho thu nhập mỗi cặp từ 15-20 triệu đồng. Từ nguồn lợi chăn nuôi, năm 2014 chị mua đất, đổ nền, làm nhà khang trang ở thôn Thành Tín với số tiền gần 350 triệu đồng và nuôi 5 con ăn học.

Chị Từ Thị Ngọc Ánh.

Hơn 10 năm qua, chị Ánh còn là Tổ Trưởng tổ “Tiết kiệm và vay vốn tín dụng” năng động, nhiệt tình của Chi hội Phụ nữ thôn Thành Tín. Với trách nhiệm của mình, chị nhiệt tình hướng dẫn bà con cách vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi dê, bò, cừu… Nhờ vậy, nhiều chị khó khăn có cơ hội làm ăn, trả hết nợ, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Chị Ánh tâm sự: Để có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, vợ chồng tôi luôn đề cao tinh thần tiết kiệm. Dư đồng nào là mình “đầu tư” vào cừu, vào bò… chứ không để tiêu xài hoang phí. Có cừu, có bò, có nhà mới để ở… vợ chồng mình phấn khởi lắm.

Chị Phan Thị Mỹ Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Hải, cho biết: Chị Ánh là hội viên phụ nữ nhiệt tình, nỗ lực vượt khó trong mọi hoàn cảnh. Chị là tổ trưởng tổ vay vốn tín dụng gương mẫu, trách nhiệm, có uy tín đối với tổ viên, phụ nữ. Chị là tấm gương sáng để chị em ở địa phương noi theo.