Gia đình bệnh binh hiếu học

(NTO) Ông Chamaleá Luyến, 65 tuổi, ở thôn Núi Rây nêu gương gia đình bệnh binh hiếu học tiêu biểu ở xã Phước Chính. Ông vượt nuôi con ăn học thành đạt trở về tham gia xây dựng địa phương giàu đẹp. Ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu.

Anh Pinăng Hương, Chủ tịch UBND xã Phước Chính phân công Patâu Axá Thị Lục, cán bộ nông nghiệp xã đưa chúng tôi thăm hỏi chuyện làm ăn của bà con nông dân. Chúng tôi lấy làm bất ngờ khi được biết cô cán bộ nông nghiệp trẻ là con gái của ông Chamaleá Luyến, bệnh binh tiêu biểu ở địa phương. Lục được đào tạo hệ chính quy của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2011, cô trở về bản làng tham gia công tác địa phương. Vừa đi đường vừa trò chuyện, Patâu Axá Thị Lục kể tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng gia đình đã quân tâm chăm lo đầu tư cho bốn chị em được đi học. Các em của Lục là Patâu Axá Yến tốt nghiệp khoa sư phạm chuyên ngành Địa lý thuộc Trường Đại học Quy Nhơn đang công tác tại Trường THCS Võ Văn Kiệt (huyện Bác Ái); Patâu Axá Xuyến tốt nghiệp trung cấp phát thanh- truyền hình công tác tại Đài PT-TH tỉnh; Patâu Axá Thị Út tốt nghiệp trung cấp y tế công tác tại Trường PTDT nội trú Pinăng Tắc.

Bệnh binh Chamaleá Luyến nêu gương sáng vượt khó nuôi con học hành thành đạt

Với phong cách trẻ trung được đào tạo căn bản về ngành nông nghiệp, Patâu Axá Thị Lục tận tình trao đổi chia sẻ kiến thức canh tác cây trồng và chăn nuôi gia súc cho bà con nông dân địa phương. Tuy tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ thú y nhưng cô dành nhiều thời gian nghiên cứu ngành trồng trọt và chăn nuôi để hướng dẫn việc làm ăn cho bà con bản làng. Đến trưa, Lục mời chúng tôi về thăm gia đình cô ở thôn Núi Rây. Cô sinh sống cùng người cha ruột là ông Chamaleá Luyến, bệnh binh 2/3. Suốt thời trai trẻ, ông Luyến tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái. Khi đất nước thanh bình, ông trở về nhà lao động sản xuất dành dụm vốn liếng nuôi con ăn học. Giữa ngôi nhà tình nghĩa xây dựng khang trang, ông Luyến treo trang trọng hai bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu và gia đình bệnh binh tiêu biểu ; giấy khen của Hội Nông dân tỉnh về thành tích nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi; giấy khen của UBND huyện Bác Ái về thành tích gia đình hiếu học tiêu biểu…

“Nhìn thấy các cháu học hành trưởng thành, ra trường có việc làm ổn định, bụng dạ tôi vui mừng lắm. Bản thân tôi được cấp trên tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Tám chữ vàng danh dự Trọn nghĩa nước non, thắm tình đồng đội. Tôi động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực công tác tốt góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, bệnh binh Chamaleá Luyến phấn khởi nói.