Em giết anh, lãnh 4 năm tù giam

(NTO) Ngày 17-12, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Xuân Lập (SN 1995 ngụ tại khu phố 5, phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Giết người”.

 
Bị cáo Phạm Xuân Lập tại phiên Tòa.

Ngày 30-6-2013, sau khi cùng anh trai là Phạm Văn Thành đi uống cà phê, về đến nhà, Lập vào phòng chơi điện tử. Đến khoảng 12 giờ 30 phút, bà Trần Thị Kim Dung (mẹ của bị cáo và bị hại) gọi cả 2 ra ăn cơm và nhờ Lập đi lấy dao để gọt dưa. Thành từ trong phòng đi ra, thấy Lập đứng đối diện liền mắng vì tội “vô lễ” với cha dượng trước đó, đồng thời tát nhiều cái vào mặt Lập. Bị mắng và đánh “oan” vô cớ, sẵn cầm dao trên tay, Lập đâm một nhát trúng vào cổ Thành. Thấy anh chảy nhiều máu, Lập dùng tay bịt vết thương lại, sau đó cùng người nhà đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng Thành chết tại bệnh viện. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Lập: 4 năm tù giam.

► Buổi chiều cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Thiên Minh (SN 1971) ngụ thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) về tội giết người, đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 140 triệu đồng.

Bị cáo Thiên Minh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 31-8-2013, sau khi bốc lúa cho người dân trong thôn, Minh ăn cơm và ở lại giữ lúa. Đến 22 giờ, Trương Quang Quốc ở cùng thôn đến chỗ Minh mang theo 1 lít rượu trắng, rủ thêm 1 số người khác cùng nhậu.

Hết rượu, cả bọn rủ nhau đi chơi bi lắc và mua bia về uống tiếp. Được khoảng nửa két bia thì mọi người về trước, còn lại Quốc và Minh. Trong lúc uống, Quốc rủ Minh chơi vật nhau. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Quốc chạy xe đi mượn tiền để trả tiền bia cho Minh. Sau 5-10 phút, Quốc quay lại và hai người tiếp tục “cuộc nhậu” và vật nhau.

Trong lúc vật nhau, Minh bị Quốc vật đè đầu xuống nền nhà và dùng ngón tay bấm vào tay Minh. Bị bấm đau nên Minh liền đi tới góc nhà kho lấy một cây gỗ tròn dùng đập mạnh vào đầu Quốc 2 cái (lúc này Quốc đội mũ bảo hiểm) làm mũ bảo hiểm bể khiến Quốc gục xuống, sau đó tiếp tục cầm cây đập nhiều cái nữa vào đầu Quốc. Thấy vậy, hàng xóm đã chạy đến can ngăn, Minh bỏ về nhà. Quốc đã tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.