Nét chữ Biên phòng

(NTO) Tôi đi giữa hương lành Nghe ngọt lừ câu hát Tình quân dân dào dạt Ơi, nét chữ Biên phòng!

Những làng biển tôi qua
Bà con còn nhắc mãi
Xóm thôn bao trai gái
Học nét chữ Biên phòng.


Chữ C sáng nét cong
Chữ O tròn thương nhớ.
Bãi bờ vang sóng vỗ
Dào dạt tình quân dân.

Ơi, làng biển Mỹ Tân
Ơi, Đá Hang- Cầu Gãy
Nét chữ hồng trang giấy
Thầy giáo quân hàm xanh.

Tôi đi giữa hương lành
Nghe ngọt lừ câu hát
Tình quân dân dào dạt
Ơi, nét chữ Biên phòng!

                 Thái Sơn Ngọc

Phan Rang, tháng 10- 2013