Nối nghiệp thầy - Thơ Hoàng Bích Hà

Vào nghề rồi!

Em mới hiểu thầy hơn

Nghề nhà giáo như từng viên phấn trắng

Vẫn rõ ràng giữa đen và trắng

Tận tâm với nghề…

                 Thầy thắp sáng niềm tin

***

Nghề nhà giáo…

Với phấn trắng bảng đen

Những kiến thức…

Thầy viết rồi lại xóa

Thầy cho chúng em…

Nhiều hơn thầy có

Bụi phấn…

            Dãi dầu…

              Lời thầy mãi vẫn xanh

***

Không vì tiền tài, địa vị, công danh

Thầy gieo ước mơ…

Qua từng bài giảng

Những kiến thức…

Cứ đong đầy năm tháng

Rút ruột gan mình…

Như tằm cứ nhả tơ

***

Bài học từ thầy…

Kiến thức…

Ước mơ…

Nối nghiệp của thầy…

Em luôn cố gắng

Nghề nhà giáo tâm hồn sâu lắng

Giúp cho đời…

              Sống ngay thẳng…

                       Vươn cao.

Hoàng Bích Hà