Hai mươi năm – Một mái trường - Thơ Thái Xuân Nựu

(NTO) Cho anh vẫn là anh của một thời lưu luyến, Để mãi yêu đời và mãi yêu em!

Tặng những đồng nghiệp yêu mến của tôi

Ngọn gió nào đưa anh về em,

Ơi mái trường – nửa cuộc đời anh đó!

Hai mươi năm rồi một chặng đời gian khó,

Giữa vui buồn ta vẫn có trong nhau

***

Hai mươi năm rồi… bao bè bạn hăng say

Chăm chút cho em lớn cùng năm tháng

Nơi gió cát cuộc đời đâu phẳng lặng

Vẫn trọn tình cùng em đó, em ơi!

***

Dẫu cuộc đời còn muôn nỗi đầy vơi,

Dẫu cát bụi còn vương đầy khoé mắt,

Lòng sáng trong nên lửa đời không tắt,

Chẳng gió nào lay, chẳng bụi nào mờ.

***

Anh vẫn ru em với những vần thơ

Câu hát Quê hương gọi về bao kỷ niệm.

Cho anh vẫn là anh của một thời lưu luyến,

Để mãi yêu đời và mãi yêu em!

05-9-2012

Thái Xuân Nựu