Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã gương mẫu

(NTO) Đến xã An Hải, huyện Ninh Phước ai cũng biết anh Lê Anh Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, luôn được đồng đội và nhân dân yêu mến.

Năm 1975, thanh niên Lê Anh Đức, người con trai xứ Thanh tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đuợc biên chế vào Lữ đoàn xe tăng 273, thuộc Sư đoàn 3, tham gia giải phóng tỉnh Thừa Thiên-Huế. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, anh tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, đến tháng 4-1987 xuất ngũ. “Đất lành chim đậu”, anh xây dựng gia đình và chọn An Hải làm quê hương thứ hai.

Là bệnh binh 2/3 nhưng anh luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương, được cấp uỷ, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã vào tháng 01-2007. Trên cương vị được giao, anh càng chịu khó, gương mẫu, sâu sát gần gũi quần chúng hơn. Nhờ đó, anh đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân địa phương tích cực tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tạo nên nét đẹp truyền thống “tình làng, nghĩa xóm”. Từ sự đóng góp của hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong xã, sự hỗ trợ của huyện, tỉnh, anh đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền xây dựng 14 nhà tình nghĩa cho đồng đội, trị giá 340 triệu đồng, sửa chữa 10 nhà cho gia đình có công với cách mạng, với số tiền 120 triệu đồng. Vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ ‘Nghĩa tình đồng đội” được gần 30 triệu đồng để giúp đỡ hội viên khó khăn, thăm hỏi lúc ốm đau, bệnh tật, đóng góp quỹ “Vì người nghèo” 12 triệu đồng. Nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh thành lập 5 tổ, với trên 240 hộ cựu chiến binh vay vốn trên 2 tỷ đồng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, hiện nay toàn xã có 8 hộ hội viên làm kinh tế vươn lên giàu, 24 hộ khá, chỉ còn 2 hộ nghèo.

Những hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã đã góp phần tô đẹp thêm bản chất truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, tạo sự gắn bó “tình làng, nghĩa xóm”, tình đồng chí, đồng đội. Vợ anh, chị Lê Thị Thuỷ hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Hai vợ chồng cùng đảm nhận công tác vận động quần chúng nên có sự cảm thông, chia sẻ công việc. Với việc sắp xếp hợp lý công việc hàng ngày, anh cùng vợ làm 3 sào lúa nước, mỗi năm sản xuất từ 2 đến 3 vụ, cho thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng. Nhờ vậy, anh nuôi hai con ăn học trưởng thành, 1 cháu hiện công tác tại ngành Công an, 1 cháu công tác tại ngành Văn hoá. Anh là cán bộ cơ sở giỏi của huyện Ninh Phước, được UBND huyện tặng nhiều giấy khen. Riêng trong năm 2012 được xét chọn “Người có công tiêu biểu” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và tham dự Hội nghị Biểu dương Người có công với cách mạng của tỉnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vừa qua.