Nắng tháng Tư

Tháng Tư này anh vẫn trọn bên em

Nắng tỏa lan trên công trường khói bụi

Áo đẫm mồ hôi thơm mùi gió núi

Gửi hương nồng với tháng Tư vui

Tháng Tư qua trên mỗi ngọn đồi

Trên nương rãy từng bản làng vẫy gọi

Trong trái bắp non trong củ sắn bùi

Trong con chữ của tình người xóm mạc

Mãi gọi tên em trong nắng nhạt nhòa

Mong gặp lại giữa ồn ào phố thị

Từng ngõ thân quen, nếp nhà lá nhỏ

Vẫn ngọt ngào trọn mãi tháng Tư ơi!..

Tháng Tư vui trong mỗi cuộc đời

Những trẻ lang thang tìm về với mẹ

Nét chữ cho em thêm tình trọn nghĩa

Tháng Tư về thơ viết đượm tình quê

Mỗi tháng Tư sang anh vẫn tìm về…