Tình quê Ninh Thuận

Ta về Ninh Thuận niềm mơ

Tâm như muốn cháy câu thơ của mình.

Quê hương xinh đẹp hữu tình

Xanh xanh biển núi, lung linh nắng vàng.

Táo, Nho mộng chín trĩu giàn

Lúa xanh, hành, tỏi ngút ngàn đồng xa.

Sông Dinh chở nặng phù sa

Long lanh soi nhịp cầu qua đôi bờ.

Tháp Chàm ai dựng bao giờ?

Ka tê truyền thống hội chờ tri ân.

"Làng Chăm ơn Bác", thương dân

Bài ca ơn mãi vĩ nhân, nghĩa tình

Biển trời Ninh Chữ đẹp xinh

Đung đưa cánh sóng, cho tình mênh mang

Bước đi trên cát mịn màng

Bồi hồi nhớ dấu chân nàng, thuở xưa.