Ninh Thuận xuân về

Xuân về trên quê hương mình đẹp lắm

Ta cùng vui vượt qua những cung đường

Tiếng còi vang đây Cà Ná thân thương

Thuyền tấp nập rộn ràng hương muối trắng

Vòng Sơn Hải quanh đồi sa mạc nắng

Sóng muôn trùng soi bóng ngọn hải đăng

Động Nam Cương mờ ảo dưới ánh trăng

Đón bình minh ngắm đập ngăn nước mặn

Biển Ninh Chữ rộn ràng bờ cát trắng

Hàng phi lao quyến rũ khách phương xa

Về Vĩnh Hy ngắm thôn nữ mượt mà

Tắm suối Lồ Ồ chứa chan Núi Chúa

Thăm tháp Chăm mơ huyền bao điệu múa

Dệt nắng xuân đan sợi chỉ bảy màu

Ché rượu cần đưa ta đến vùng cao

Trong nắng mới bản làng vui mở hội

Đây Lâm Sơn chôm chôm cùng mít bưởi

Hương sầu riêng khiến du khách nao lòng

Sóng mía dạt dào vườn táo ngọt mênh mông

Trăm cánh quạt quay đều trong gió lộng

Ninh Thuận ơi xuân ấm tràn tươi thắm

Ta cùng nhau mở hội đón xuân về.