Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Trọng Lượm với sáng tạo ảnh nghệ thuật

Nghệ sĩ trẻ Trần Trọng Lượm là tên tuổi thân thuộc trong giới nhiếp ảnh Việt Nam. Tròn 34 tuổi đời, anh đã có thời gian trên 15 năm cầm máy ảnh đi khắp các địa phương trong tỉnh “săn tìm” nét đẹp trong nhịp sống đời thường. Trần Trọng Lượm có góc nhìn mới, anh gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực sáng tạo ảnh nghệ thuật.

Tin vui đến với Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trần Trọng Lượm là tác phẩm Đang mơ của anh đoạt Huy chương Đồng VAPA thể loại đơn sắc tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10- năm 2019 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) phối hợp Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) tổ chức. Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 thu hút 16.367 tác phẩm của 1.169 tác giả thuộc 37 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Tác phẩm Đang mơ của NSNA Trần Trọng Lượm cũng đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam công bố trao tặng giải B- giải thưởng dành cho tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc năm 2019. Đây là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân anh và của giới nhiếp ảnh tỉnh Ninh Thuận. Tác phẩm Đang mơ được anh “bấm máy” tại thôn Tà Dương, xã Phước Thái (Ninh Phước). Nhân vật trung tâm của tác phẩm là học sinh dân tộc Raglai đang đọc sách tiếng Việt lớp 1, ánh mắt em thể hiện tràn đầy ước mơ và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Trò chuyện với NSNA Trần Trọng Lượm, chúng tôi được biết anh sinh năm 1985 ở làng quê Phú Thuận thuộc xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chọn nghề nhiếp ảnh để mưu sinh. Sau những năm tháng lăn lộn chụp ảnh dịch vụ, Trần Trọng Lượm “khởi nghiệp” loại hình ảnh nghệ thuật từ năm 2012 đến nay. Bắt đầu từ tác phẩm Con đường mới, anh ghi lại khoảnh khắc lực lượng công nhân bê tông nhựa nóng tuyến đường mới mở tại Ngã 5 phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Tác phẩm đoạt giải tại Triển lãm ảnh toàn quốc năm 2012 đã chính thức khơi nguồn đưa anh vào con đường đam mê sáng tạo ảnh nghệ thuật. Công chúng yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước thật sự xúc động và tác phẩm Đằng sau nụ cười của Trần Trọng Lượm. Bức ảnh được anh thể hiện nụ cười khuyết tật đáng thương và cần được chia sẻ của em Chamaleá Nghiệp dân tộc Raglai ở xã vùng cao Ma Nới (Ninh Sơn). Tác phẩm đoạt giải Đặc biệt cuộc thi ảnh nghệ thuật do Báo điện tử VnExpress tổ chức, tháng 11- 2014. Cháu Nghiệp được các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí đưa vô Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện phẫu thuật trả lại nụ cười tươi đẹp, hồn nhiên cho cháu tự tin hòa nhập với cuộc sống tuổi thơ miền cao. Hiện nay, cháu Nghiệp là học sinh lớp 6 của Trường PTDTBT THCS Phan Đình Phùng (xã Ma Nới). Sau đó, anh có những tác phẩm xuất sắc liên tiếp đoạt nhiều giải thưởng: Cuộc sống miền núi đoạt giải tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 2015; Một tấm lòng vàng đoạt Giải Ba do Báo Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh tổ chức năm 2017; tác phẩm Trong ánh mắt đoạt Giải Ba Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017 với chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đồng thời, anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về thành tích đạt giải Ba tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017... Anh vinh dự được kết nạp hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp Việt Nam năm 2016.

Ảnh của Trần Trọng Lượm lấp lánh sắc màu tươi trẻ, góc nhìn duyên dáng gợi cho lòng người cảm mến nét đẹp hồn hậu về quê hương, đất nước, con người Ninh Thuận. Nghệ sĩ trẻ Trần Trọng Lượm chia sẻ: Bản thân tiếp tục học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh của các nghệ sĩ đi trước để nâng cao kỹ năng sáng tác ảnh nghệ thuật. Trong thời gian tới, sẽ nỗ lực phấn đấu có nhiều tác phẩm mới quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận trên đường đổi mới đến với bạn bè trong và ngoài nước.