Xanh - sạch bắt đầu từ đâu?

Theo kế hoạch, từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4-2011, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra một số sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người không chỉ trong tỉnh mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đó là, Trại sáng tác Điêu khắc quốc tế và giải thi đấu Quyền anh Quốc tế lần thứ I tại Ninh Thuận. Đặc biệt là Kỷ niệm 36 năm Ngày Giải phóng tỉnh nhà (16/4/1975 – 16/4/2011) giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011). Với các sự kiện nêu trên tỉnh đã phát động phong trào thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trong toàn tỉnh. Đến nay, nhiều ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nhưng xem ra kết quả vẫn chưa cao. Rác thải vẫn “bị” người dân vô tư “xả” ra nơi công cộng. Bẩn nhất là các túi ni-lon sau khi sử dụng cứ “cuốn theo chiều gió” bay tấp vào bất kỳ nơi nào có thể, thậm chí “đáp” cả vào người đi đường!. Cũng còn không ít địa phương chăn nuôi gia súc thả rong ngoài đường làm ô nhiễm môi trường; kênh mương lúc nào cũng bị “xâm hại” bởi rác thải đổ xuống vô tội vạ. Chưa hết, đi trên một số trục đường như 21 Tháng 8 vẫn còn có những cơ quan, trường học chỉ mới quan tâm “đẹp trong” chứ chưa “sạch ngoài”. Nghĩa là phía mặt tiền, bên hông cơ quan, đơn vị cỏ, cây mọc um tùm và vô hình trung làm nơi để rác tấp vào… trông rất phản cảm!...

Vấn đề đặt ra là: Vậy xanh – sạch cần bắt đầu từ đâu?

Đi tìm cái gốc của vấn đề, theo chúng tôi cần phải được bắt đầu từ nhận thức. Theo đó, với các cơ quan, đơn vị người đứng đầu phải thường xuyên nhắc nhở và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt chỉ đạo của tỉnh và ý thức tốt về vệ sinh môi trường; Các trường học phải giáo dục học sinh ý thức không những không xả rác bừa bãi mà khi thấy rác cần phải lượm để bỏ vào nơi qui định; các địa phương cần nhắc nhở người dân tự giác chấp hành quy định về xử lý rác thải… Từ nhận thức đến tự giác thực hiện cũng cần có các chế tài cụ thể. Cũng không nên quá chú trọng đến phát động phong trào để rồi sau đưa “ra quân” rầm rộ lại chìm lắng, đâu vẫn vào đó. Hoặc “phát” nhưng không “động”; trên “quyết” dưới lại… “liệt”. Cái cần, thiết nghĩ phải được bắt đầu từ chính từng cơ quan, đơn vị đến từng nhà dân; mọi cán bộ, đảng viên phải tiên phong thực hiện từ nơi làm việc đến nơi cư trú để làm gương cho nhân dân… Có như vậy mới mong sớm đưa chủ trương thành hiện thực và Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp” mới thực sự đi vào cuộc sống.