Mái trường Người lính

Mùa xuân mới Nhâm Thìn-2012 đang về chạm ngõ, chúng tôi đến thăm cơ ngơi trường Quân sự tỉnh. Đây là cái tết đầu tiên sau 20 năm tái lập tỉnh, những người làm báo địa phương được dịp gặp gỡ với những người thầy giáo màu áo lính.

(NTO) Các anh lặng lẽ truyền dạy kiến thức quốc phòng cho nhiều lớp cán bộ, đảng viên, dân quân, sinh viên, học sinh tích cực tham gia bảo vệ sự bình yên cho tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập phát triển.

Đúng lịch hẹn, đại tá Nguyễn Văn Xê, Hiệu trưởng nhà trường tiếp chúng tôi tại phòng làm việc của Ban giám hiệu. Ít ai ngờ vị đại tá tròn 50 tuổi đời, khi 24 tuổi đã từng giữ chức vụ Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 50 Anh hùng bảo vệ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Sinh viên Phân hiệu Đại học Nông Lâm Ninh Thuận tham dự khóa huấn luyện quốc phòng
tại Trường Quân sự tỉnh.

Lúc anh đang làm Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự huyện Ninh Phước, chúng tôi nhiều lần gặp gỡ trao đổi thông tin và rất thích phong cách làm việc đầy “chất lính” của anh, nhanh chóng, hiệu quả, thân tình. Không rào đón dẫn chuyện dông dài, đại tá Xê nói ngay với chúng tôi, Trường Quân sự tỉnh chính thức được thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 1992, thời điểm tái lập tỉnh Ninh Thuận.

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã tổ chức đào tạo nhiều lớp cán bộ quân sự cấp xã, phường có trình độ trung cấp quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên. Đồng thời giảng dạy cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện từ Trường Quân sự tỉnh trở thành lực lượng nòng cốt tích cực góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhà trường vinh dự được Bộ Tổng Tham mưu tặng bằng khen và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ thi đua Quyết thắng.

Đại tá Nguyễn Văn Xê đưa chúng tôi thăm khuôn viên nhà trường được xây dựng khang trang rợp bóng xoài đang mùa đơm hoa thơm ngát lối đi. Trường Quân sự tỉnh là điểm xanh về môi trường xanh- sạch- đẹp giữa không gian cụm công nghiệp Tháp Chàm.

Đại tá Nguyễn Văn Xê, Hiệu trưởngTrường Quân sự tỉnh
tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.

Vừa đi, anh vừa thân tình trao đổi kết quả đào tạo, huấn luyện của nhà trường trong năm 2011. Toàn trường hiện có 42 cán bộ, chiến sĩ công tác tại các khoa phòng: Tham mưu- Đào tạo, Chính trị, Hậu cần- Kỹ thuật, Giáo viên. Trong đó có 16 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành quân sự luôn đổi mới phương pháp giảng dạy và làm mới học cụ đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học viên. Đảng bộ nhà trường có 40 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực xây dựng TCCSĐ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Tính riêng trong năm 2011, nhà trường tổ chức bảy lớp đào tạo, huấn luyện cho 712 học viên. Bao gồm các chương trình đào tạo sỹ quan bộ binh có 50 học viên; huấn luyện tạo nguồn quân nhân dự bị có 93 học viên; tập huấn kiến thức quốc phòng cho cán bộ quân sự cơ sở với 64 học viên; giáo dục quốc phòng- an ninh cho 49 sinh viên Phân hiệu Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận…

Với phương châm "dạy tốt- học tốt- đánh thắng", đội ngũ thầy giáo tận tình hướng dẫn học viên thi đua học tập tốt. Qua kiểm tra cuối khóa học cho thấy các học viên đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trong tình hình mới. Các thầy giáo Nguyễn Huy Thông, Dương Ngọc An, Nguyễn Đức Chức là những điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các anh nêu gương sáng người thầy mặc áo lính thi đua dạy tốt.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện giỏi, nhà trường còn tổ chức tăng gia sản xuất tốt, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, học viên. Tuy đóng chân trên địa bàn thuộc vùng “khô hạn” nhất khu vực Tháp Chàm nhưng những thầy giáo mặc áo lính vẫn chăm sóc vườn rau xanh mướt và chăn nuôi gia súc. Hàng năm, đơn vị “tự cấp tự túc” gần 10 tấn rau xanh và 1 tấn thịt gia súc, gia cầm cung cấp bếp ăn tập thể trị giá trên 130 triệu đồng/năm. Phòng Hậu cần nhà trường thực hiện tốt công tác “nuôi quân” bảo đảm quân số khỏe đạt 99,6%.

Cán bộ Trường Quân sự tỉnh chăm sóc vườn rau.

Nhà trường thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương-quân đội, kết nghĩa với nhân dân xã Mỹ Sơn và tham gia hợp đồng tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực đóng quân. Nhà trường có hai “tài công” lái ca-nô chuyên nghiệp Nguyễn Văn Lực và Lê Toàn Sinh. Các anh quên mình vượt lũ cứu dân đã để lại tình cảm sâu nặng với cán bộ, nhân dân xã Phước Thuận trong mùa lũ cuối năm 2010.

Về trường Quân sự tỉnh giữa mùa xuân mới Nhâm Thìn, chúng tôi được “tận mục sở thị” tinh thần hăng say luyện tập của sinh viên Phân hiệu đại học Nông Lâm Ninh Thuận. Các thầy giáo mặc áo lính tận tình hướng dẫn cho học viên từng động tác ngắm bắn, từng thế tấn công tay không. Các sinh viên tuổi hai mươi rắn rỏi trong bộ quân phục giữa thao trường ấm áp nắng xuân. "Chúng em rất vui khi được về học môn giáo dục quốc phòng tại Trường Quân sự tỉnh trong thời gian bốn tuần.

Lần đầu tiên được mặc quân phục, sinh viên thấy mình trưởng thành hơn. Các thầy giáo thân thiện gắn bó với sinh viên nhưng rất nghiêm khắc trong giảng dạy", em Nguyễn Hồ Phú Thiên, 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2 ngành Quản lý đất đai chia sẻ niềm vui.