Dâng hoa mừng thầy cô- Thơ Trần Ngọc Ẩn

Thể hiện “Tôn sư trọng đạo” Ghi nhớ công lao của thầy

(NTO) Sáng nay mẹ đi chợ sớm

Mua về những nhánh hoa tươi

Nhẹ nhàng bao giấy kính đỏ

Niềm vui rộn rã tiếng cười

****

Âu yếm nhẹ nhàng mẹ bảo:

Mừng “Ngày Nhà giáo Việt Nam”

“Tri ân” các thầy cô giáo

Con cùng các bạn viếng thăm

****

Thể hiện “Tôn sư trọng đạo”

Ghi nhớ công lao của thầy

Cảm nhận tình thương của cô

Vượt lên ngại ngần gian khó

****

Mẹ còn kê tai nói nhỏ:

Chuyển lời giùm mẹ nghe con!

Kính chúc thầy cô mạnh khỏe

Danh thơm nghiệp giáo vẹn toàn.

                                                          Trần Ngọc Ẩn