Dư âm trận Real Madrid - Barcelona 1-1: Màn dạo đầu tuyệt hảo

Real Madrid làm một chuyện hiếm có trong lịch sử hơn trăm năm của CLB: dồn quân về phần sân nhà để đảm bảo an toàn theo sơ đồ 4-3-2-1. Nhưng thực tế một chút thì đấy lại là cách chơi tốt nhất để ngăn cản Barcelona vào thời điểm này. Và 90 phút tại Bernabeu đã báo hiệu những chiến trận thật sự khốc liệt phía trước khi Jose Mourinho cho thấy mình đã đọc vị được phần nào Pep Guardiola.

Từ sai lầm của Albiol

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mourinho từ bỏ lối đá tấn công “tự sát” như ở lượt đi để trở về thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: phòng ngự-phản công. Nhưng trước Barca với phong độ và sức mạnh tuyệt đỉnh như hiện tại, không phải nói phòng thủ là được. Và Mourinho đã thành công với quân bài Pepe - trận này được bố trí đá tiền vệ trụ.

Đến cả Pep cũng phải thán phục anh chàng Pepe này trong phòng họp báo. Với nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng phán đoán tuyệt vời, Pepe đã chơi một trận để đời khi hạn chế rất nhiều khả năng gây đột biến của Lionel Messi cũng như cắt rất nhiều pha tấn công của Barca từ trong trứng nước. Đừng nhìn những con số thống kê theo kiểu Barca chiếm quyền kiểm soát bóng 70% hay đường chuyền gấp 4 lần Real mà vội kết luận. Cuộc chiến ở Bernabeu trước khi Raul Albiol bị truất quyền thi đấu rất ngang sức ngang tài và có chất lượng chuyên môn rất cao. Một bên thủ hay, một bên công giỏi; một bên phản công sắc bén và một bên chống phản công cũng rất tuyệt vời.

Trên tương quan “nửa lạng, tám cân”, nhưng khác biệt đã đến từ phút giây lơ đễnh của Albiol phút thứ 52. Thoáng bỏ quên David Villa khi thấy anh này đi tập tễnh trên sân sau một pha va chạm trước đó, Albiol giật mình thấy số 7 của Barca lao như tên lửa vào khu cấm của mình. Trong phút túng quẫn, Albiol không chỉ để bóng chạm tay mà còn ngăn Villa lại với động tác của môn judo. Phạt đền và thẻ đỏ cho Albiol. Messi không bỏ qua cơ hội ghi bàn đầu tiên của mình sau 9 lần chạm chán với các đội bóng do Mourinho cầm quân.

...đến sai lầm của Pep

Barca dẫn bàn và hơn người, rất nhiều người đã nghĩ đến chiến thắng thứ 7 cho Pep Guardiola trong ngần ấy trận El Clasico trên vai trò HLV. Nhưng sự hài lòng của các cầu thủ Barca, một chút chủ quan của Pep, những điều chỉnh tinh tế của Mourinho cũng như tinh thần quật khởi của Real đã làm cho trận đấu xoay theo một chiều hướng khác. Nếu như chấn thương của Carles Puyol buộc anh phải nhường chỗ cho Seydou Keita là chuyện ngoài ý muốn thì việc Pep rút Adriano và Pedro ra sớm bị đánh giá là khá chủ quan.

Người thay thế Pedro là Ibrahim Afellay đã chơi không tồi, nhưng anh không còn gây được áp lực nơi cánh trái mà Marcelo đang trấn giữ. Maxwell thì chơi rất kém ở cánh trái, là khởi nguồn cho nhiều tình huống xuống bóng rất nguy hiểm của Real. Phút thứ 82, Daniel Alves buộc phải xoạc bóng từ phía sau với Marcelo và Real được hưởng quả phạt đền. Cũng như Messi, Ronaldo xóa dớp không ghi bàn vào lưới Barca sau 8 lần đối mặt với cú sút 11 mét thành công.

Dạo đầu tuyệt hảo

Ngoài 2 bàn trên chấm phạt đền, cả 2 đều sút bóng chạm khung thành của nhau sau các pha dứt điểm của Xavi và Ronaldo. Villa, Messi bỏ qua vài tình huống ghi bàn khác trong khi Adriano cũng phải phá bóng ngay trên vạch vôi để ngăn cú đánh đầu từ cự ly gần của Ronaldo. Tỷ lệ kiểm soát bóng và số đường chuyền của Barca vẫn vượt trội như lượt đi, nhưng áp lực họ tạo ra về phía khung thành Casillas đã giảm đáng kể, trong khi Valdes không còn nhàn nhã như tại Nou Camp.

Xavi, Iniesta, Pique và Busquets chuyền hỏng khá nhiều, phần do Real đã dàn thế trận phòng ngự tốt, phần vì Mourinho yêu cầu đừng cắt cỏ trên sân Bernabeu để ngăn trở phần nào cách chuyền bóng nhanh của Barca. Daniel Alves không còn lên cao như thường lệ vì sợ Di Maria và Marcelo tận dụng khoảng trống mà anh bỏ lại. Ronaldo và Messi đã khai thông tâm lý khi ghi bàn vào lưới nhau cũng tạo ra những nét rất đáng chờ đợi cho 3 trận đại chiến kế tiếp.

Phần 1 El Clasico trong tổng cộng 4 phần đã trôi qua một cách khá khả quan hơn. Barca vẫn nhỉnh hơn Real một chút, nhưng khoảng cách trình độ giữa họ giờ đã thu hẹp đáng kể. Cúp Nhà vua tới đây sau 3 ngày nữa, Real không có Albiol và không còn lợi thế sân nhà, trong khi Barca có sự trở lại của Javier Mascherano. Hãy chờ xem cuộc đấu trí kế tiếp giữa Mourinho và Guardiola!

(Theo SGGPO)