Ninh Thuận: Nô nức ngày hội tòng quân

(NTO) Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân đầu xuân mới Bính Thân, sáng ngày 23-2, đồng loạt các huyện: Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc và Tp.Phan Rang-Tháp Chàm long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016. Đến dự và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Năm nay, chỉ tiêu giao quân của tỉnh là 1.200 thanh niên, biên chế về các đơn vị: Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không-Không quân; Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh); các đơn vị thuộc Quân khu 5, gồm: Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 315, Lữ đoàn Tăng- thiết giáp 574, Lữ đoàn Pháo binh, Lữ đoàn Công binh và Cục Kỹ thuật.. Nhìn chung, chất lượng tuyển quân của các địa phương đạt khá, tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ học vấn THPT trở lên chiếm 51,23%, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 54%. Nổi bật có 20 đảng viên, 76 thanh niên có trình độ đại học và 22 thanh niên có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhập ngũ; tỷ lệ đạt cao hơn nhiều so với các năm trước.

Mặt khác, vì là năm đầu tiên các địa phương trong cả nước chỉ tổ chức giao quân một đợt trong năm và thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, nên Hội đồng NVQS các cấp trong tỉnh đã chú trọng tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những quy định mới của Luật NVQS năm 2015 và tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Từ đó tạo khí thế mới, quyết tâm mới cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tâm thế luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tp.Phan Rang – Tháp Chàm:

Sáng ngày 23-2, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2016. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Tp.Phan Rang-Tháp Chàm…

 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Miên

Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Tp.Phan Rang-Tháp Chàm thắp ngọn lửa truyền thống.

Đồng chí Dương Ái Quân, Chủ tịch UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
đánh trống hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ.

Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ giao quân ở Tp.Phan Rang – Tháp Chàm chính thức bắt đầu. Toàn thành phố có 320 thanh niên trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 6 đơn vị: Trường Sĩ quan Không quân; Trung đoàn 143 Sư đoàn 135; Cục Kỹ thuật Quân khu 5; Trung đoàn BĐBP 896 (Bộ CHQS tỉnh); Lữ đoàn 368 Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm nay, thành phố phát lệnh 334 thanh niên nhập ngũ, gồm 320 chính thức và 14 dự phòng. Trong đó, có 1 thanh niên có trình độ đại học, 21 thanh niên trình độ cao đẳng, 18 thanh niên có trình độ trung cấp; đặc biệt có 3 thanh niên được kết nạp vào Đảng.

Ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, hồi trống hội tòng quân vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy chúc các tân binh phát huy truyền thống quê hương và gia đình, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Người thân động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tân binh Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đại diện cho 320 thanh niên nhập ngũ, tân binh Nguyễn Tấn Phát bày tỏ quyết tâm: Với ý thức cao về quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên chúng tôi luôn giữ vững niềm tin và sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS. Xin hứa với lãnh đạo địa phương, gia đình và người thân sẽ ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Tp. Phan Rang Tháp Chàm anh hùng.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Quân Khu 5 và địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đến 7 giờ 15 phút, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, nhanh chóng và đạt chỉ tiêu.

Ninh Hải:

Cùng với cả tỉnh, sáng ngày 23-2, huyện Ninh Hải long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2016. Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Hải, cùng đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo người thân của các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

 

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa,
động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Trung

Đúng 6 giờ 30 phút, Lễ giao quân ở huyện Ninh Hải chính thức bắt đầu. Trong đợt giao quân lần này, huyện Ninh Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 210 thanh niên (tăng 30 quân so với năm trước), để giao cho 4 đơn vị nhận quân là: Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân), Trung đoàn 143 (Sư đoàn bộ binh 315), Trung đoàn 896 (BCH Quân sự tỉnh) và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. So với mọi năm, số thanh niên trúng tuyển đợt này có trình độ văn hóa, sức khỏe khá cao; trong đó, có 6 thanh niên trình độ Đại học, 17 thanh niên có trình độ Cao đẳng, 9 thanh niên có trình độ trung cấp, đặc biệt có 8 thanh niên là đảng viên.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Trần Văn Đông, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải đã thắp ngọn lửa truyền thống; đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện đánh trống hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết chúc các thanh niên lên đường nhiều sức khỏe, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ để trở thành những chiến sĩ ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND Ninh Hải
đánh trống hiệu lệnh điểm giờ tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh huyện Ninh Hải lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Ninh Hải đã tặng hoa, động viện các tân binh hăng hái lên đường về đơn vị mới. Đến 7 giờ 30 phút, huyện Ninh Hải đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu trên giao và đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ninh Phước:

Cùng với cả tỉnh, sáng ngày 23-2, huyện Ninh Phước phấn khởi tổ chức ngày hội giao quân năm 2016. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện đến dự động viên chiến sĩ mới hăng hái lên đường nhập ngũ.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ giao quân tại huyện Ninh Phước.
Ảnh: Sơn Ngọc
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên Ninh Phước lên đường nhập ngũ.
 
 
Thượng tá Trương Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng chiến sĩ mới.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước thắp sáng ngọn đuốc truyền thống.

Huyện Ninh Phước 270 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 3 thanh niên là đảng viên; 10 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 54 thanh niên dân tộc Chăm; 126 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng; đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống lệnh giao quân. Trên gương mặt tân binh ngời sáng niềm tự hào phấn khởi lên đường nhập ngũ bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại diện thanh niên trúng tuyển NVQS hứa nỗ lực rèn luyện trở thành người quân nhân cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương Ninh Phước anh hùng.

 
Chị Bá Thị Huyền Trâm (xã Phước Hữu) động viên con trai phấn khởi lên đường nhập ngũ.
 
 
Thanh niên Ninh Phước hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Giữa không khí hân hoan của Ngày hội tòng quân, những người mẹ, người chị lưu luyến động viên con em mình cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các em học sinh trao những bông hoa tươi thắm, gởi đến các anh với lời chúc tốt đẹp nhất.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Ninh Phước tặng hoa động viên tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân huyện Ninh Phước diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Đúng 7 giờ cùng ngày, đại diện Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Công binh 280, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 574, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn bộ binh 95, Trung đoàn bộ binh địa phương 896 nhận quân về đơn vị huấn luyện.

Thuận Bắc:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 23-2, huyện Thuận Bắc long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016. Các đồng chí: Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên 95 thanh niên huyện nhà hăng hái lên đường nhập ngũ.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên Thuận Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Đình Nhi
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch ủy ban MTTQVN tỉnh động viên thanh niên Thuận Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thuận Bắc tiễn tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Thân nhân động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
 
 
Các tân binh huyện Thuận Bắc hăng hái tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con, bạn bè của các thanh niên trúng tuyển NVQS và nhân dân địa phương từ các xã đã tề tựu về Ban CHQS huyện để dự lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Theo đó, năm nay, toàn huyện có 95 thanh niên trúng tuyển NVQS, nhập ngũ ở 3 đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5). Trong số các thanh niên nhập ngũ có 2 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp; thanh niên là con em đồng bào Raglai, Chăm chiếm gần 58% quân số; 100% thanh niên đạt yêu cầu về trình độ văn hóa, sức khỏe và chính trị.

Buổi lễ được tiếp diễn với nghi thức rước đuốc mở hội giao quân. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy thắp ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống hiệu triệu các tân binh sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Nhiều bậc cha mẹ đến tiễn con lên đường nhập ngũ không giấu được niềm phấn khởi xen lẫn xúc động. Trước giờ các đơn vị làm công tác giao-nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, động viên và tiễn 95 thanh niên di chuyển qua “Cầu vinh quang” đến đơn vị nhận quân với tâm thế vững tin và hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến 7 giờ 20 phút, Hội đồng NVQS huyện Thuận Bắc đã bàn giao đầy đủ quân số cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo lễ giao nhận quân năm 2016 trên địa huyện diễn ra nhanh chóng, an toàn và đạt chỉ tiêu.

Thuận Nam:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 23-2, huyện Thuận Nam long trọng tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên 105 thanh niên huyện nhà lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Ảnh: Văn Nỷ

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam đốt ngọn đuốc truyền thống.

Ngay từ mờ sáng ngày 23-2, từng dòng người từ khắp các thôn, xã trên địa bàn huyện Thuận Nam đổ về UBND huyện để tiễn 105 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, sau các nghi thức truyền thống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo huyện Thuận Nam đã xuống tận nơi các đơn vị nhận quân để tặng hoa, chúc mừng các tân binh. Được biết, trong đợt giao- nhận quân năm nay, 105 thanh niên huyện Thuận Nam sẽ được về 3 đơn vị gồm: Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh và Trung đoàn 896 (Bộ CHQS tỉnh). Trong số các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này có 6 đảng viên, 3 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và tất cả đều đạt sức khỏe tốt.

Đúng 7 giờ 15 phút, công tác giao-nhận quân hoàn tất, đảm bảo 100% quân số cho các đơn vị. Từng chuyến xe chở các tân binh bắt đầu chuyển bánh trong những tiếng reo hò vẫy tay của những gia đình, người thân ở lại tiễn con em lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bác Ái:

Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng ngày 23-2, huyện Bác Ái tổ chức lễ giao-nhận quân năm 2016. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự động viên các tân binh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa,
động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
 
 
Thanh niên Bác Ái hăng hái, phấn khởi lên đường phục vụ tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm không khí giao-nhận quân tại huyện Bác Ái đã diễn ra sôi nổi. Đông đảo người thân và gia đình các tân binh đã có mặt động viên con em hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, huyện Bác Ái có 40 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế về hai đơn vị: Trung đoàn Bộ Binh 95-Sư đoàn Bộ Binh 2 (Quân khu 5) và Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ CHQS tỉnh). Trong số 40 thanh niên lên đường nhập ngũ có 1 đảng viên, 1 tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin.

Đúng 6 giờ 30, lễ giao-nhận quân chính thức bắt đầu. Trong sự trang nghiêm của buổi lễ, Đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư Huyện ủy Bác Ái đốt ngọn đuốc truyền thống; đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện đánh hồi trống lệnh giao quân và phát biểu động viên các tân binh hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đúng 7 giờ lễ giao-nhận quân tại huyện Bác Ái kết thúc, đảm bảo an toàn và nhanh gọn.

Ninh Sơn:

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 23-2, huyện Ninh Sơn long trọng tổ chức Lễ giao-nhận quân năm 2016. Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên Ninh Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Anh Tùng
 
 
Thanh niên Ninh Sơn phấn khởi lên đường nhập ngũ

 Đợt tuyển quân năm nay, huyện Ninh Sơn được giao chỉ tiêu 160 thanh niên. Tuy gần với lần tuyển quân đợt 2 năm 2015, nhưng nhờ làm tốt các khâu từ chuẩn bị thực lực đến công tác khám tuyển nên ý thức chấp hành nghĩa vụ quân sự, chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn năm trước.

 Đúng 6 giờ, Lễ giao-nhận quân chính thức bắt đầu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Đình Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhắn nhủ thanh niên huyện nhà phát huy truyền thống quê hương, thực hiện tốt nghĩa vụ của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đáp lời dặn dò của lãnh đạo huyện, tân binh Võ Lưu Minh đọc quyết tâm thư hứa ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của những người ở hậu phương.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên Ninh Sơn lên đường nhập ngũ. Đúng 7 giờ, Lễ Giao-nhận quân kết thúc, đảm bảo nhanh gọn, an toàn và chất lượng.

Tân binh Dương Tấn Hoành
thôn An Nhơn (xã Xuân Hải, Ninh Hải):

Tốt nghiệp xong THPT là em viết đơn tình nguyện xin lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Trước lúc lên đường em đã được các tổ chức, đoàn thể địa phương quan tâm cho kết nạp vào Đảng. Hôm nay, em rất háo hức mong sớm được về đơn vị mới, bởi em nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp thanh niên chúng em rèn luyện, trưởng thành hơn. Em hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt, để trở thành người chiến sĩ giỏi, tiếp bước truyền thống các bậc cha anh đi trước, xứng đáng là người con của quê hương Ninh Hải anh hùng.


 

Đảng viên Nguyễn Thanh Cảnh
(phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm):

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cao cả của mỗi thanh niên khi đến tuổi trưởng thành, bởi vậy trong đợt tuyển quân lần này tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế về Cục Kỹ thuật Quân khu 5. Là một đảng viên trẻ, đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Y, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó. Mong ước của tôi là được phục vụ lâu dài trong quân đội để góp một phần sức lực của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 

Tân binh Ka Tơ Quy, thôn Tà Lú 2
(xã Phước Đại, huyện Bác Ái)

Là thanh niên huyện miền núi anh hùng, cùng với trách nhiệm của người công dân đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, tôi tạm gác lại công việc của gia đình lên đường nhập ngũ. Tôi hứa bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó để phát huy truyền thống anh hùng của người con Raglai Bác Ái, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



 

Tân binh La Xuân Dĩnh
thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam)

Là con em đồng bào dân tộc Chăm, tôi rất tự hào khi được là Bộ đội cụ Hồ… Trong thời gian học tập và huấn luyện, tôi sẽ phấn đấu hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự mong mỏi, kỳ vọng của gia đình, bạn bè và chính quyền địa phương. Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, là lao động chính nhưng tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và có ý nguyện được gắn bó lâu dài trong quân đội. Qua đó, có điều kiện để cống hiến, đóng góp sức trẻ cho quê hương, đất nước.


 

Tân binh Sầm Văn Chuyên, thôn Bỉnh Nghĩa
(xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc)

Là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em, Sầm Văn Chuyên, dân tộc Chăm là tân binh có trình độ đại học duy nhất trong số 95 tân binh của huyện Thuận Bắc. Tháng 8- 2015, sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Chuyên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt tuyển quân năm 2016. Chuyên cho biết: Được tham gia vào hàng ngũ quân đội, được cống hiến sức trẻ cho quê hương là điều rất vinh dự và tự hào. Trong môi trường quân ngũ, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình học tập, rèn luyện để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

 

Ông Lộ Phú Bảo
(Phước Dân, Ninh Phước):

Tôi rất tự hào vì con trai út của tôi là Lộ Phú Quân trúng tuyển lên đường thi hành NVQS năm 2016. Đây là lần thứ 2, tôi đưa tiễn con trai lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Anh trai của Quân là Lộ Lâm Sinh là bộ đội đóng quân ở Trường Sa nay hoàn thành tốt nghĩa vụ trở về địa phương. Bản thân tôi cũng được Nhà nước cho ra thăm đảo Trường Sa vào năm 2013. Trước lúc Lộ Phú Quân lên đường nhập ngũ, tôi động viên cháu nỗ lực học tập, rèn luyện chấp hành tốt sự phân công của cấp trên. Gia đình mong muốn cháu phát huy truyền thống của quê hương Ninh Phước anh hùng, tích cực học tập, rèn luyện xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ.

 

Tân binh Hán Hoàng Chu
(Phước Thái, Ninh Phước):

Thế hệ trẻ hôm nay may mắn được hưởng nền độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc là nhờ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của thanh niên là phải không ngừng rèn luyện ý chí và sức mạnh để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục thể thao năm 2014. Tôi tình nguyện nhập ngũ phục vụ lâu dài trong Quân đội và vinh dự được tổ chức kết nạp Đảng vào tháng 1- 2016. Nhập ngũ đợt này, tôi được biên chế về Trung đoàn Bộ binh địa phương 896. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tôi phấn đấu học tập tốt, huấn luyện giỏi, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó cho người chiến sĩ mới.

 

Tân binh Phạm Xuân Dũng
Thôn Nha Hố (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn)

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải 3 tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng tôi nhận thấy việc bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của thanh niên, là nhiệm vụ vẻ vang, chính vì vậy tôi tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào được mang trên mình màu áo xanh của người lính, được bước vào môi trường quân ngũ để tiếp tục học tập, rèn luyện và chiến đấu. Qua đó sẽ giúp tôi có nhiều trải nghiệm quý hơn cho bản thân. Đây là niềm vinh dự, tự hào khi được tiếp bước cha anh làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này. Tôi hứa sẽ học tập, rèn luyện thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.