Những chiến sĩ thầm lặng

(NTO) Đi trên con đường gập ghềnh đến thao trường Núi Đỏ để ghi nhận buổi xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, chúng tôi càng hiểu hơn tính chất đặc thù, nguy hiểm của những người lính Đại đội Kho vũ khí đạn thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn xã Phước Vinh (Ninh Phước), nhiệm vụ chính hàng ngày của các anh là bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại súng, đạn và vật liệu nổ các loại để đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phục vụ diễn tập, hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Ngoài ra, khi nhận mệnh lệnh của cấp trên, chỗ nào có vật liệu nổ nằm rơi vãi ở các địa phương thì các anh lại lên đường để xử lý.

 
Cán bộ, chiến sĩ  xử lý vật liệu nổ.

Lặng lẽ quan sát quy trình buổi xử lý vật liệu nổ mới thấy được nỗi khó khăn, vất vả, nguy hiểm của những người lính Đại đội Kho vũ khí đạn. Từng động tác kỹ thuật đến cử chỉ, hành động và quá trình xử lý đòi hỏi các anh phải tập trung, gan dạ, bình tĩnh. Trung úy Phạm Hùng Thành, Đại đội trưởng Đại đội Kho vũ khí đạn, cho biết: Do tính chất, nhiệm vụ nguy hiểm nên chúng tôi luôn nắm chắc tính năng, cấu tạo các loại đạn dược, quá trình xử lý đúng quy trình, chấp hành nghiêm quy tắc của ngành quân khí để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Bùi Vàng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, cho biết: Trong những năm qua, phòng đã tham mưu Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo công tác thu gom, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh luôn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Trong 3 năm qua, đã xử lý hơn 1,5 tấn vật liệu nổ các loại và luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nguy hiểm, vất vả, khó khăn là vậy, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, những lính của Đại đội Kho vũ khí đạn-Phòng Kỹ thuật đã và đang âm thầm với nhiệm vụ của họ để mang lại sự bình yên cho Nhân dân, đồng thời đảm bảo tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.